Đã qua 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng những dư âm về niềm vui ngày chiến thắng và niềm tự hào vẫn còn vang vọng mãi. Tiếp nối tinh thần ấy, lòng yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục được thắp lên. Trong thời bình, những người trẻ thể hiện tình yêu ấy bằng muôn hình vạn trạng, nhưng cùng chung một ý chí gìn giữ bình yên và dựng xây đất nước.
Yêu màu cờ đỏ
Năm nào cũng vậy, mỗi khi dạo chơi trên những khu phố vào ngày cuối tháng Tư, những dải cờ đỏ sao vàng được giăng thật “điệu nghệ” trên những con đường lại hiện lên trước mắt. Bên góc phố là những bạn trẻ trong bộ áo dài trắng muốt đang vẫy lá cờ nhỏ xinh, dường như để lưu lại những bức ảnh của hòa bình. Vẫn là món đồ uống quen thuộc trong quán cafe ấy, nhưng lần này có thêm một lá cờ đỏ sao vàng bé xinh cắm lên trên. Vẫn là món bánh ấy, nhưng lần này được phủ thêm lớp kem màu đỏ và ngôi sao vàng. Không ai bảo ai, nhưng dường như những bạn trẻ đang lặng lẽ lan tỏa tình yêu dành cho quốc kì, cùng nhau “nhuộm đỏ” cả đất nước.
Những ly nước, đĩa bánh có hình ảnh lá cờ
Những sản phẩm bằng len được các bạn trẻ yêu thích
Những chiếc túi tote năng động trẻ trung được kết hợp với quốc kì
Đón nhận và lan tỏa những ấn phẩm truyền thông
Nếu thế hệ đi trước thể hiện lòng yêu nước bằng máu xương, bằng những năm tháng xông pha chiến trường để giành độc lập, thì thế hệ trẻ hôm nay lan tỏa tình yêu nước qua những ấn phẩm truyền thông sáng tạo và gần gũi. Qua những video ngắn kể câu chuyện lịch sử thu hút hàng triệu người xem, qua chiến dịch mạng xã hội, những bài đăng, podcast hay các sản phẩm truyền thông mang đậm dấu ấn Việt Nam, các bạn trẻ khiến tình yêu nước trở thành điều gần gũi, tự nhiên và sống động, từ đó mà tiếp cận tới nhiều đối tượng hơn. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều những người trẻ đón nhận các ấn phẩm truyền thông về đất nước, về nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Phụ san đặc biệt kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được các bạn trẻ hào hứng đón nhận
Những hành động thiết thực thể hiện tình yêu nước
Trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các hoạt động gìn giữ kí ức lịch sử như một cách thể hiện lòng tri ân với quá khứ. Điển hình là các dự án phục chế di ảnh liệt sĩ – nơi những tấm ảnh cũ kĩ, nhòe mờ vì thời gian được khôi phục từng đường nét khuôn mặt. Đó không chỉ là kĩ thuật số hóa hình ảnh, mà là nỗ lực đưa lại hình ảnh những người đã hi sinh về với gia đình họ.
Nhóm bạn trẻ thành công khôi phục di ảnh của liệt sĩ
Vậy mới thấy yêu nước không có hình dáng hay khuôn mẫu cụ thể, đó là cách mỗi người chúng ta thể hiện lòng biết ơn, ý chí gìn giữ hòa bình. Thế hệ trẻ đã, đang và vẫn sẽ luôn giữ trọn tình yêu dành cho mảnh đất trải dài hình chữ S, cùng nhau lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp và chắp bút viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Bài viết: Nguyễn Khánh Ngọc (10D3)
Ảnh: Sưu tầm