Hòa cùng không khí của những ngày cuối hạ, vào sáng ngày 6/8/2022, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tưng bừng tổ chức sự kiện “Chào học sinh lớp 6 với chủ đề “Miền mơ ước” - một trong những sự kiện lớn nhất của mái trường mang tên Bác sau khoảng thời gian các hoạt động bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự kiện đã diễn ra vô cùng thành công với không khí hân hoan, náo nhiệt và sự hào hứng, vui vẻ của toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Ngay từ sáng sớm, bầu không khí đã rất gấp rút khẩn trương để chào đón các em học sinh lớp 6. Ai cũng háo hức và mong chờ những điều thú vị mà mình sắp được trải nghiệm, điều đó được thể hiện rất rõ trên những khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh chứa đầy sự tò mò của những “tân binh”.



Các bạn tình nguyện viên nhiệt tình chào đón các “tân binh” lớp 6


Các em học sinh ổn định vị trí từ rất sớm

Mở đầu sự kiện Chào học sinh lớp 6 là các tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị công phu từ 2 CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC), CLB Âm Nhạc (M4U) và các thầy giáo, cô giáo trong trường. Mỗi tiết mục đều mang đến không khí khác nhau, từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến bùng nổ, sôi động, tiết mục nào cũng vô cùng cuốn hút và chuyên nghiệp khiến tất cả mọi người đều phải chăm chú theo dõi và cảm thán, vỗ tay khen ngợi. Nhờ có những tiết mục văn nghệ đặc sắc ấy mà không khí đã trở nên bùng cháy hơn bao giờ hết ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.


Mở màn là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến từ các thành viên tài năng của CLB TMIC


Tiết mục đàn hát “Perfect” với giọng ca ngọt ngào của thầy giáo Lucas


Tiết mục nhảy vô cùng sôi động và bùng nổ đến từ CLB M4U

Sau đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chào nồng ấm tới các tân binh” khối 6 trước khi các em bước vào cuộc hành trình phía trước tại mái trường mang tên Bác. Cô đã khích lệ, động viên các em nỗ lực, cố gắng tiếp nối truyền thống vẻ vang, thành tích xuất sắc của nhà trường và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những thành viên mới của đại gia đình Nguyễn Tất Thành.


giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường cùng những lời gửi gắm sâu sắc đến tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh

Tiếp đến, dưới sự hướng dẫn tận tình đến từ các thành viên của CLB Âm nhạc M4U và sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các CLB định hướng khác, các em nhỏ đã cùng toàn trường hòa mình vào bài nhảy thể dục flashmob một cách khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng để có thể vui chơi trải nghiệm hết mình xuyên suốt chương trình.



Các bạn học sinh cùng nhau hòa mình vào giai điệu sôi động của bài nhảy flashmob

Sau màn chào sân đầy sôi nổi, các bạn học sinh đến từ 6 lớp lần lượt được chia về các trạm được phụ trách bởi 12 câu lạc bộ định hướng, mỗi CLB mang một màu sắc, ý nghĩa, vai trò riêng biệt, nhưng tất cả đều mang tinh thần đam mê nhiệt huyết, rực lửa. Tất cả các CLB đã chuẩn bị vô cùng kì công cho buổi chào đón ngày hôm nay. Các trò chơi, hoạt động trải nghiệm do từng CLB thiết kế đều được chuẩn bị tỉ mỉ với mong muốn đem lại ấn tượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các em học sinh khối 6.



Thành viên các CLB nhiệt tình chào đón những thành viên mới của ngôi trường mang tên Bác

Đến với trạm “Xứ sở ngôn từ”, các bạn học sinh được tìm hiểu về CLB Phóng viên trẻ (YRC) và CLB Giao tiếp (ROV). Sau khi được lắng nghe những thông tin về 2 CLB, học sinh được tham gia trò chơi với tên gọi thú vị - “Kí giả truyền tin”. Trong trò chơi này, các em được chia đội để làm việc nhómthỏa sức thể hiện khả năng phân tích văn bản và sử dụng ngôn ngữ hình thể.


Các em chăm chú dõi theo video giới thiệu về Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành


Trò chơi “Kí giả truyền tin” diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt với sự nhiệt tình của các bạn học sinh khối 6

Nét bút thần kì” là một trạm không thể bỏ qua đối với những bạn có niềm đam mê hội họa và thiết kế. Tại đây, các bạn không chỉ được tìm hiểu về 2 CLB Mỹ thuật (MCO) và CLB Thiết kế đồ họa (DDC) mà còn được tham gia các trò chơi vô cùng thú vị mà 2 CLB đã chuẩn bị đó là “Vẽ lời hay” và “Đường nét thân quen”. Đây chắc chắn là trạm lý tưởng để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, năng khiếu hội họa.



Học sinh hào hứng tham gia trò chơi của 2 CLB MCO và DDC

Đúng như tên gọi “Những nốt nhạc vui”, trạm trải nghiệm của 2 CLB Âm nhạc (M4U) và CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) chính là không gian âm nhạc vô cùng rộn rã, tràn đầy thanh âm và giai điệu. Không chỉ được thưởng thức âm nhạc, học sinh còn được trực tiếp chơi thử các loại nhạc cụ, được hướng dẫn hát và nhảy, qua đó các em cũng được khám phá năng khiếu nghệ thuật của bản thân.




Các em được trực tiếp trải nghiệm chơi thử các nhạc cụ

Điểm dừng chân kế tiếp mang đến cho các em học sinh thật nhiều niềm vui, mang tên “Vương quốc nụ cười” do hai CLB Tổ chức sự kiện EOC và CLB Tiếng Anh E4E phụ trách. Mở đầu với màn CHEER có 1-0-2, là truyền thống cũng như đặc trưng của E4E, bầu không khí càng thêm phấn khởi. Sau đó, các em học sinh được đến với trò chơi “Sugar hop” hết sức thú vị đề cao tinh thần đồng đội. Phần trải nghiệm “gấp cà vạt” được các MC dẫn dắt khéo léo ngay sau đó. Đặc biệt, các em sẽ được cầm những chiếc cà vạt này mang về như một món quà kỉ niệm đến từ CLB EOC.


Các em học sinh chơi hết mình trong hoạt động “sugar pop”


Các bạn học sinh tỉ mỉ trong hoạt động gấp cà vạt dưới sự giúp đỡ của các thành viên CLB EOC

Tại trạm trải nghiệm “Vùng trời tri thức do CLB Lịch sử AHC và CLB Yêu thích đọc sách NRC thực hiện, các em sẽ lần lượt được chia về hai phòng trải nghiệm với các hoạt động như trò chơi “Vòng quanh thế giới” giúp các em có cơ hội thể hiện vốn kiến thức sẵn có về các địa điểm lịch sử, danh nhân nổi tiếng thế giới. Với phòng trải nghiệm của CLB NRC, các em được tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” với những hình ảnh và câu hỏi thú vị liên quan đến chủ đề các tác phẩm và nhân vật văn học.



Các “tân binh” rất chăm chú để giải mã các câu hỏi

Trạm cuối cùng và cũng là trạm gây nhiều sự hứng thú tò mò nhất đối với tất cả các em học sinh - trạm Khoa học xanhcủa CLB Khoa học (SPC) và CLB Môi trường xanh (GEC). Tại đây, các em lần lượt được trải nghiệm với “mực tàng hình”, “pin hoa quả”, “làm slime”, “ô bóng CO2”, “ô robot”. Những hoạt động đầy lí thú mang tính khoa học cao khiến các bạn học sinh không thể rời mắt. Có thể thấy các em rất tập trung lắng nghe sự hướng dẫn từ các anh chị và vô cùng hứng thú khi thu về được cho mình những phần quà nho nhỏ sau mỗi thí nghiệm thành công.





 Các em học sinh say sưa, hứng thú với các hoạt động khoa học

Em Đỗ Lê Minh - học sinh lớp 6A5 chia sẻ cảm nhận của bản thân: “Sau khi lần lượt trải nghiệm các hoạt động, em rất muốn tham gia vào CLB Tiếng Anh E4E và CLB Mĩ thuật MCO. Em cũng học được nhiều điều như việc phải bảo vệ môi trường từ hoạt động của CLB Môi trường xanh (GEC). Qua đó, em cũng cảm thấy rằng lớp mình sẽ trở thành một tập thể đoàn kết, rất vui và gắn bó”.


Minh và mẹ tham dự sự kiện chào 6 lần này với tâm trạng vô cùng hào hứng

Sau khi lần lượt trải nghiệm các hoạt động, thỏa hết sức mình với các trò chơi thú vị và bổ ích, học sinh khối 6 và thành viên các CLB đã tập trung lại tại sân khấu chính để dự lễ bế mạc sự kiện. Tuy đã là phần cuối nhưng dường như năng lượng và sự nhiệt huyết vẫn luôn còn đó, trên khuôn mặt của tất cả các tân binh khối 6 cũng như các thành viên 12 câu lạc bộ định hướng. Tất cả hòa cùng vào điệu flashmob của CLB M4U, hô vang tên các CLB, thể hiện niềm tự hào khi là thành viên của mái trường mang tên Bác.


Tất cả đều vẫn rất nhiệt huyết dù chuỗi hoạt động đã đi đến hồi kết

Sau 2 năm các hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đây là sự kiện lớn đầu tiên của năm học mang lại bầu không khí sôi động tràn đầy nhiệt huyết. Đã rất lâu rồi mái trường mang tên Bác mới lại có những tiếng hò reo và tinh thần tuyệt vời như hôm nay. Tất cả hòa vào làm một, tạo nên một sự kiện “Chào học sinh lớp 6” thành công rực rỡ. Chúc tất c các em học sinh lớp 6 sẽ có khoảng thời gian 4 năm học thật ý nghĩa và tràn ngập niềm vui khi gắn bó với mái trường mang tên Bác. Chúc 12 CLB định hướng sẽ ngày càng phát triển, tiếp tục là điểm đến của những thế hệ học sinh sau này của mái trường mang tên Bác!


 Bài viết: Nguyễn Ngọc Linh (8A4) - Hà Trúc Quỳnh (12D3) - Vũ Khánh Vi (12D1) - Nguyễn Hoàng Ngân (12D3)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn (Tổ Nghệ thuật) - Thầy giáo Lê Xuân Quý (Tổ Nghệ thuật) - Nguyễn Sơn Tùng (12D4) - Đặng Yến Linh (11N1) - Phạm Ngọc Gia Phong (12D4)