Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 12A5 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, đã có hành trình đầy ấn tượng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026 khi lần lượt đạt giải Nhất tại vòng thi Tuần, vòng thi Tháng và xuất sắc giành ngôi vị Á quân Quý III. Đằng sau thành tích ấy là câu chuyện về sự chuẩn bị nghiêm túc, bản lĩnh vững vàng và những bài học trưởng thành trên hành trình chinh phục tri thức.

 Đường lên đỉnh Olympia – Sân chơi của trí tuệ và bản lĩnh

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức. Trải qua hơn 25 năm, chương trình đã trở thành một trong những sân chơi học thuật hàng đầu dành cho học sinh trung học phổ thông, thu hút sự tham gia của những gương mặt xuất sắc đến từ mọi miền đất nước. Hành trình chinh phục vòng nguyệt quế được tổ chức qua các cuộc thi Tuần, Tháng, Quý và Chung kết năm, tạo cơ hội để các thí sinh từng bước khẳng định kiến thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những thử thách khó khăn. Trải qua bốn phần thi gồm: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, các thí sinh không chỉ cần vận dụng vốn kiến thức phong phú mà còn phải thể hiện khả năng tư duy, phản xạ nhanh nhạy, chiến thuật thi đấu cùng bản lĩnh trước những áp lực của cuộc thi.Với sức lan tỏa bền bỉ qua từng mùa thi, Đường lên đỉnh Olympia đã khẳng định giá trị của một sân chơi trí tuệ, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức và truyền cảm hứng để nhiều thế hệ học sinh nỗ lực vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới.

Logo Đường lên đỉnh Olympia, biểu tượng gắn liền với hành trình chinh phục tri thức của nhiều thế hệ học sinh.

Từ đam mê đến những thành tích ấn tượng

Sau khi xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp Trường với 300 điểm, Nguyễn Đức Minh đã trở thành gương mặt đại diện của nhà trường tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Trên hành trình ấy, Đức Minh đã lần lượt giành giải Nhất của cuộc thi Tuần, thi Tháng và dừng chân ở vị trí Á quân cuộc thi Quý III với 185 điểm. Mỗi cột mốc đạt được không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của một thí sinh trên sân khấu Olympia mà còn là thành quả của nhiều năm nuôi dưỡng đam mê, miệt mài học hỏi và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của Đức Minh để hiểu rõ hơn về hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của chàng trai này.

Chiến thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp Trường là cột mốc mở đầu cho hành trình của Đức Minh.

Nguyễn Đức Minh trên bục vinh danh giải Nhất cuộc thi Tháng 3 Quý III tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

PV: Điều gì đã thôi thúc bạn quyết định tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia?

Đức Minh: Mình đã ước mơ được tham gia Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn học lớp 2, lớp 3. Hồi đó, mình đơn giản chỉ thấy các anh chị trên chương trình rất "ngầu" và luôn mong một ngày nào đó cũng được đứng trên sân khấu ấy. Tuy nhiên, phải đến khi vào cấp 3, nhờ sự động viên và ủng hộ của một người bạn từ thời THCS, mình mới thực sự ôn luyện một cách nghiêm túc. Nhìn lại, mình rất vui vì quyết định ấy đã giúp mình trở thành một phần của Olympia 2026.

PV: Trong suốt hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia, đâu là thử thách lớn nhất mà bạn đã vượt qua?

Đức Minh: Mình nghĩ thử thách lớn nhất là không biết nên bắt đầu ôn tập từ đâu, ôn như thế nào và cần ôn đến mức nào. Mình đã rất từng rất loay hoay nhưng từ những chia sẻ của các anh chị đi trước, mình hiểu rằng kiến thức là vô hạn, còn việc học là một hành trình dài. Vì thế, thay vì lo lắng, mình tập trung nỗ lực trong khả năng và bền bỉ tích lũy từng ngày. Bên cạnh việc mở rộng kiến thức, mình cũng chủ động luyện tập trên nhiều nền tảng và xây dựng chiến thuật phù hợp để chuẩn bị cho cuộc thi.

Ánh mắt tập trung thể hiện bản lĩnh và sự quyết tâm trên hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia của Đức Minh.

PV: Sau cuộc thi, điều gì khiến bạn cảm thấy tự hào nhất về bản thân?

Đức Minh: Điều khiến mình tự hào nhất là đã có cơ hội trở thành một thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia. Nhưng hơn cả thành tích, mình trân trọng những người bạn đã gặp trên khắp mọi miền đất nước. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp mình mở rộng góc nhìn và cải thiện khả năng giao tiếp. Bình thường mình là một người khá hướng nội, nên đây thực sự là một trải nghiệm rất ý nghĩa.

PV: Nếu được dùng một từ để miêu tả hành trình Olympia của mình, bạn sẽ chọn từ nào? Vì sao?

Đức Minh: Mình sẽ chọn từ "trân trọng". Hành trình này giúp mình biết trân trọng gia đình, bạn bè, những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình. Mình cũng học được cách trân trọng những người bạn đã cùng thi đấu, cũng như biết hài lòng với những gì mình đạt được và quãng đường mình đã nỗ lực để đi đến hôm nay.

Phía sau mỗi dấu ấn trên hành trình của Đức Minh là sự đồng hành, cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè.

PV: Bạn muốn gửi gắm điều gì đến những bạn trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ chinh phục Đường lên đỉnh Olympia?

Đức Minh: Mình mong các bạn sẽ luôn giữ được niềm đam mê với chương trình. Nếu thực sự có quyết tâm và một động lực đủ lớn, dù đến từ gia đình, bạn bè hay chính ước mơ của bản thân, mình tin các bạn đều có thể trở thành thí sinh của Olympia. Tuy nhiên, bên cạnh việc trau dồi kiến thức, các bạn cũng cần cân bằng với việc học ở trường, bởi kết quả học tập và rèn luyện là những yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển chọn. Olympia là một giấc mơ rất đẹp, nhưng sau mỗi mùa thi, chúng ta vẫn sẽ trở về với việc học, những kì thi và những mục tiêu mới. Biết cân bằng giữa đam mê và cuộc sống chính là điều mà hành trình Olympia đã dạy mình. Mình hi vọng các bạn cũng sẽ làm được điều đó.

Khép lại hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, Nguyễn Đức Minh không chỉ để lại dấu ấn bằng những thành tích đáng tự hào mà còn bằng tinh thần bền bỉ, niềm đam mê học hỏi và bản lĩnh không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Hành trình ấy đã chứng minh rằng những ước mơ lớn luôn bắt đầu từ sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày. Hi vọng câu chuyện của Đức Minh sẽ tiếp thêm động lực cho các thế hệ học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành dám theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng khát vọng và tự tin viết nên những dấu ấn của riêng mình trên các sân chơi học thuật trong tương lai.

Viết: Hoàng Mai Anh (11D3)

Ảnh: Sưu tầm - Nguyễn Đức Minh (12A5)