Vào ngày 17/01/2026, vòng Chung kết cuộc thi NextGen Business Olympiad 2025 đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu cột mốc rực rỡ của những tư duy kinh doanh trẻ. Vượt qua hàng trăm đối thủ nặng kí, nhóm học sinh lớp 12A3 đã xuất sắc mang về giải Khuyến khích, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ học sinh năng động.


Nhóm học sinh 12A3 nhận giải Khuyến khích NextGen Business Olympiad 2025 (từ trái qua phải: Trần Minh Tuấn, Nguyễn Long Vũ, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Hoàng Đức)

Hành trình từ bục giảng nhà trường đến đấu trường quốc tế

NextGen Business Olympiad 2025 là sân chơi thực tế với sự tham gia của 30 đội thi xuất sắc, cuộc thi đã tạo nên một sàn đấu trí tuệ đa quốc gia đầy kịch tính. Tại đây, năng lực của các thí sinh được đặt dưới sự kiểm chứng sát sao của hội đồng giám khảo qua những bài toán kinh doanh thực tiễn. Để chạm tay vào tấm vé Chung kết, mỗi đội thi phải hội tụ đủ 4 yếu tố then chốt: tư duy chiến lược, năng lực học thuật, bản lĩnh phản biện và tinh thần đổi mới.

Nhớ lại khoảnh khắc tên mình được xướng lên, bạn Nguyễn Quốc Dũng vẫn chưa quên được sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động: “Cảm xúc đầu tiên của mình chính là sự bất ngờ. Một phần do đội không có nhiều thời gian chuẩn bị, một phần vì biết mình phải đối đầu với những đối thủ xuất sắc từ cả trong và ngoài nước. Bởi vậy, với một sản phẩm được làm ra trong thời gian ngắn mà có thể giúp trường ta lọt vào vòng Chung kết là điều tưởng chừng không tưởng”.


Khoảnh khắc nhóm học sinh 12A3 ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế với giải Khuyến khích chung cuộc

Bước đột phá từ ý tưởng “Tái sinh rác thải biển”

Giữa rất nhiều các ý tưởng kinh doanh hiện đại, dự án của nhóm 12A3 gây ấn tượng mạnh bởi tính ứng dụng và trách nhiệm với môi trường. Đề tài tập trung vào việc tái sử dụng lưới đánh cá và ngư cụ đã qua sử dụng.

Quốc Dũng chia sẻ chi tiết về đề tài: “Nhóm mình nhắm đến việc thu gom và mua lại những lưới đánh cá hỏng, nghiền nát và nén thành các viên nhỏ để cung cấp cho các chuỗi cửa hàng lớn tái sử dụng làm sản phẩm thời trang hay dụng cụ, phụ kiện. Nhìn chung, dự án hướng đến vấn đề quản lí rác thải, nhưng chúng mình tự tin đây sẽ là một bước tiến mới, mang lại cách tiếp cận thiết thực hơn trong việc xử lí rác thải biển”.


Nhóm 12A3 tự tin trình bày dự án trước hội đồng giám khảo quốc tế

Bản lĩnh vượt qua áp lực “ngưỡng cửa” lớp 12

Hành trình sàng lọc từ 30 đội xuống còn 16 đội Chung kết là một quá trình vô cùng căng thẳng. Đối với các học sinh lớp 12, đây không chỉ là cuộc đấu trí mà còn là cuộc đấu với thời gian và chính mình.

Bạn Trương Ngọc Ánh trải lòng về những khoảng thời gian đầy thử thách: “Thực sự có rất nhiều lúc mình và cả nhóm cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Cuộc thi đòi hỏi chuyên môn cao và sự chuyên nghiệp tuyệt đối, trong khi chúng mình thiếu kinh nghiệm đến mức nhiều lúc mất phương hướng, không biết triển khai vấn đề hay trình bày poster sao cho ấn tượng. Lịch học lớp 12 dày đặc khiến áp lực càng lớn. Nhưng điều giữ chúng mình lại chính là thay đổi tư tưởng: tham gia để học hỏi, va chạm và lấy những lời góp ý của giám khảo làm hành trang cho tương lai”.

Đồng hành cùng nhóm, bạn Nguyễn Hoàng Đức khẳng định đây là cơ hội bứt phá: “Mình từng lo lắng vì sợ không cân bằng được việc học và có lúc muốn dừng lại. Nhưng nhờ sự đoàn kết của cả đội, mình đã học được cách sắp xếp thời gian và đối mặt với áp lực thay vì né tránh. Mình nhận ra đây không phải sự đánh đổi thiệt hơn, mà là cơ hội để bứt phá khỏi vùng an toàn và định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.”


5 đại diện từ lớp 12A3 góp mặt tại vòng Chung kết NextGen Business Olympiad 2025

“Cuộc chơi của những con số, không phải lời nói suông”

Thành công với giải Khuyến khích tại một cuộc thi tầm cỡ là minh chứng cho tư duy thực tế của nhóm. Gửi lời khuyên đến các bạn khóa dưới, Quốc Dũng nhấn mạnh: “Đây là cuộc thi dành cho những người tự tin và nhìn nhận mọi thứ thực tế. Bạn phải cam kết với ý tưởng của mình, nhưng mọi thứ phải dựa trên số liệu rõ ràng, có kế hoạch và dự đoán có căn cứ. Khán giả chỉ quan tâm thực tế sản phẩm thế nào và con số ra sao, đây là cuộc chơi của dữ liệu, không phải của những lời nói cảm tính như “tôi nghĩ”, “tôi cho rằng”...”

NextGen Business Olympiad 2025 đã khép lại, nhưng dư âm về tinh thần đổi mới và khát khao chinh phục của các bạn trẻ vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ. Thành tích của nhóm học sinh 12A3 không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân mà còn là minh chứng cho thấy học sinh phổ thông hoàn toàn có đủ bản lĩnh để hội nhập và tỏa sáng tại các sân chơi chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế.

Một lần nữa, xin chúc mừng Long Vũ, Minh Tuấn, Quốc Dũng, Hoàng Đức và Ngọc Ánh! Hi vọng rằng thành công tại NextGen Business Olympiad 2025 sẽ là bước đệm vững chắc để các bạn tự tin chinh phục những mục tiêu xa hơn trên hành trình sắp tới.

Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (10D2)
Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2) - NVCC