Sau những tháng ngày cần mẫn bên trang sách, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong kì thi Học sinh giỏi (HSG) Thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Những thành tích ấy đã trở thành dấu ấn đáng tự hào trong hành trình học tập và rèn luyện tại mái trường mang tên Bác.

Hãy cùng CLB Phóng viên trẻ (YRC) trò chuyện cùng các ngôi sao sáng về hành trình chinh phục thành công nhé!

Bốn thành viên của đội tuyển HSG môn Toán (từ trái qua phải): Trần Bảo Nam (9A2) - giải Khuyến khích, Giang Gia Huy (9A2) - giải Ba, Đặng Minh Tú (8A6) - giải Ba, Nguyễn Tùng Lâm (9A2) - giải Ba

Học sinh Nguyễn Tùng Lâm (9A2): Mình học Toán trước hết vì đam mê, nên phần lớn thời gian mình chủ động tự học và tự tìm tòi. Với những mảng kiến thức khó, mình thường trao đổi và thảo luận thêm với thầy cô để hiểu sâu hơn. Theo mình, điều quan trọng nhất không phải là ghi nhớ cách giải, mà là nắm được bản chất, hiểu gốc rễ và nguyên tắc của vấn đề. Trong quá trình ôn luyện, chúng mình rất biết ơn sự đồng hành tận tâm của cô Nguyễn Thị Phương, cô Lương Thị Phương Mai và thầy Nguyễn Văn Tráng (Tổ Toán).

Học sinh Đặng Minh Tú (8A6): Sau khi nhận kết quả HSG, mình có chút thất vọng. Không phải vì giải chưa cao, mà vì mình cảm thấy bản thân vẫn có thể cố gắng nhiều hơn để bứt phá. Với mình, quá trình ôn thi không hề dễ dàng. Khi thấy các bạn và các anh chị đều nỗ lực, mình luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để đạt kết quả tốt nhất.

Học sinh Phạm Huyền Trang (9A4) giành giải Ba môn Ngữ văn

Học sinh Phạm Huyền Trang (9A4): Trong khoảng thời gian ôn thi HSG, mình phải đối diện với không ít khó khăn. Khối lượng bài tập trên trường và lớp đội tuyển khiến mình nhiều lúc cảm thấy áp lực, lo rằng không có đủ thời gian để hoàn thành. Với quá trình chuẩn bị cho kì thi HSG lần này, mình vẫn còn nhớ những lần loay hoay trước tập tài liệu dài, và rồi mình cố gắng học hiểu, học sâu hơn về lí luận văn học, cải thiện kĩ năng phân tích dẫn chứng, kĩ năng giải quyết vấn đề. Càng ôn luyện, mình nhận ra những điểm cần thay đổi ở tư duy hành văn. Chính tình yêu văn chương, tình yêu với con chữ đã không cho phép mình bỏ cuộc trước khó khăn. Mình chủ động sắp xếp lại thời gian, kiên trì luyện đề, cùng với đó là giữ tinh thần tích cực, đặt niềm tin vào bản thân. Trên hành trình ấy, mình vô cùng biết ơn cô giáo Hải Liên, Thu Thuỷ và các giáo viên dạy đội tuyển phường Cầu Giấy. Các cô không chỉ trao truyền kiến thức mà còn gửi gắm những lời động viên, giúp mình gặt hái được kết quả ngọt ngào như hôm nay.

Từ trái sang phải: Phan Trí Vinh (7A4) giành giải Ba và Đào Đức Nam (8A6) giành giải Nhì môn Tin học

Học sinh Phan Trí Vinh (7A4): Mình có chút thất vọng vì kết quả chỉ dừng lại ở giải Ba. Tuy nhiên, mình xem đó như một trải nghiệm để nhìn lại bản thân và rút ra nhiều bài học cho mình. Trong quá trình ôn luyện, mình tập trung vào những mảng kiến thức mà bản thân cho là quan trọng và cần thiết. Dù kết quả chưa thực sự như kì vọng, mình vẫn trân trọng những gì mình đã cố gắng và xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới.

Học sinh Đào Đức Nam (8A6): Mình khá bất ngờ khi nhận được kết quả giải Nhì. Đây là thành quả của quá trình ôn luyện nghiêm túc và sự hỗ trợ từ thầy cô. Trong thời gian ôn thi, mình gặp khó khăn ở những bài yêu cầu tư duy thuật toán và tối ưu chương trình, nhưng nhờ kiên trì và được thầy cô hướng dẫn, mình đã dần tiến bộ hơn.

Chân dung ba chàng trai của đội tuyển Khoa học Tự nhiên - Mạch năng lượng và sự biến đổi (từ trái qua phải): Giản Viết Hoàng Tùng (9A5) - giải Nhì, Nguyễn Hải (9A1) - giải Ba, Trịnh Gia Minh (9A1) - giải Nhì

Học sinh Trịnh Gia Minh (9A1): Sau kì thi, mình rút ra điều quan trọng nhất không chỉ là giải được nhiều bài, mà là hiểu thật chắc bản chất của vấn đề. Trong quá trình ôn luyện, mình nhận ra bản thân cần kiên trì hơn, đặc biệt với những dạng bài khó và dễ gây nản. Kì thi cũng giúp mình học được cách giữ bình tĩnh, quản lí thời gian tốt hơn và tin tưởng vào sự chuẩn bị của bản thân. Đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa để mình tiếp tục hoàn thiện trong chặng đường học tập phía trước.

Trần Diệu Bảo Trâm (9A2) đạt giải Ba môn Khoa học Tự nhiên - Mạch Vật sống

Phạm Ngọc Bảo Hân (9A2) đạt giải Nhì môn Giáo dục Công dân

Lê Duy Minh Quang (9A2) đem về giải Ba môn Khoa học Tự nhiên - Mạch chất và Sự biến đổi chất

Xin chúc mừng các học sinh đã xuất sắc đạt thành tích tại kì thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội. Những kết quả đáng tự hào này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ mà còn góp phần tô thắm truyền thống hiếu học của nhà trường. Chúc các bạn học sinh sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, tinh thần quyết tâm và gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng đường phía trước.

Bài viết: Giang Bảo Ngọc (10D1)

Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2)