Bằng sự nỗ lực và kiên trì ôn tập, trong kì thi Học sinh giỏi Phường Cầu Giấy vừa qua, đội tuyển Học sinh giỏi (HSG) Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã gặt hái được nhiều trái ngọt, làm mái trường mang tên Bác thêm ngày một rạng rỡ dưới ánh sao thành tích.

Vô cùng tự hào khi là một gương mặt trẻ, học sinh Phan Trí Vinh (7A4) đã xuất sắc mang về cho nhà trường giải Nhất bộ môn Tin học. Để đạt được thành tích này, bạn đã phải trải qua quá trình ôn luyện đầy nỗ lực: “Là một người có niềm đam mê với bộ môn Tin học, mình vẫn cần cố gắng nhiều trong các bộ môn khác, cho nên việc ôn thi HSG trở nên khó khăn hơn khi phải học tập cân bằng tất cả các môn. Tuy nhiên, mình vẫn không nản lòng, mình vẫn dành thời gian ra để học hỏi thêm những kiến thức mới nhiều nhất có thể. Dù là môn học nào đi chăng nữa, chỉ cần bản thân đủ yêu thích và đủ nỗ lực, mình tin rằng chắc chắn sẽ thành công!”

Đội tuyển HSG môn Tin học đã đem về 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải Khuyến khích

Về bộ môn Toán học, đội tuyển HSG Toán với nỗ lực và sự kiên trì mỗi ngày đã mang về cho trường 1 giải Nhất, thuộc về học sinh Đặng Minh Tú (8A6), 3 học sinh Giang Gia Huy, Nguyễn Tùng Lâm và Trần Bảo Nam đến từ lớp 9A2 đạt 3 giải Nhì, Nguyễn Xuân Khánh Nguyên (9A3), Đàm Văn Thái Bảo (9A4) và Mai Trúc Nam (9A2) đạt 3 giải Ba.

Những chàng trai đầy nỗ lực với bộ môn Toán học

Không chỉ vậy, học sinh đội tuyển Khoa học Tự nhiên (Năng lượng và sự biến đổi) cũng đã xuất sắc mang về những thành tích đáng kinh ngạc với 6 giải: 2 giải Nhì thuộc về hai học sinh lớp 9A1 là Nguyễn Hải và Trịnh Gia Minh, 2 giải Ba đến từ Giản Viết Hoàng Tùng (9A5) và Vũ Phan Trung (9A4). Học sinh Nguyễn Hà Khang (9A2) và Bế Diệp Linh (9A2) cũng đã mang về cho nhà trường 2 giải Khuyến khích.

Kết quả xứng đáng sau thời gian dài ôn luyện của học sinh đội tuyển Khoa học Tự nhiên (Năng lượng và sự biến đổi)

Bên cạnh đó, học sinh Lê Duy Minh Quang (9A2), qua một khoảng thời gian dài kiên trì ôn luyện đã mang về giải Nhất môn Khoa học Tự nhiên (Chất và Sự biến đổi chất). Hơn nữa, đội tuyển HSG năm nay còn bội thu được 3 giải Ba đến từ học sinh Phạm Hải Lam (9A1), Nguyễn Đỗ Diệp Anh (9A5) và Nguyễn Tú Anh (9A5). Hai giải Khuyến khích thuộc về hai học sinh Lê Quang Huy (9A2) và Đặng Nam Hải (9A4).

Kết tinh từ nỗ lực và sự bản lĩnh của đội tuyển môn Khoa học Tự nhiên (Chất và sự biến đổi chất)

Đội tuyển môn Khoa học Tự nhiên (Vật sống) của trường đã xuất sắc mang về 2 giải Nhì đến từ các học sinh: Trần Diệu Bảo Trâm (9A2) và Nguyễn Lê Hiếu Minh (9A1). Bên cạnh đó, đội tuyển còn ghi nhận 1 giải Ba thuộc về học sinh Nguyễn Trúc Linh (9A5) và hai học sinh Trần Tuệ Phương (9A2), Dương Tuấn Kiệt (9A1) giành được 2 giải Khuyến khích.

Chân dung những học sinh tài năng đội tuyển HSG môn Vật sống

Học sinh đội tuyển HSG Tiếng Anh đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Học sinh Nguyễn Lan My (9A4) đạt giải Nhì môn Tiếng Anh, cho rằng bí quyết để có được thành công này chính là giữ tinh thần thoải mái:“Để có được một thành tích tốt, mình nghĩ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng: áp lực mà gia đình, bạn bè và chính bản thân đặt cho mình, thời gian và kiến thức ôn luyện, hay cảm xúc của chính chúng ta trong ngày thi,… Theo mình, để có được thành tích tốt nhất có thể, hãy luôn vui vẻ trong quá trình đạt thành tích đó. Hãy vui khi ôn luyện, vui trước khi đến giờ thi, vui trong phòng thi và không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình. Tâm lí thoải mái chính là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công.”

Thành tích đáng tự hào của đội tuyển HSG môn Tiếng Anh

Học sinh Phạm Huyền Trang (9A4) vinh dự mang về giải Nhì bộ môn Ngữ Văn. Để đạt được thành công, bạn cũng đã nỗ lực rèn luyện với sự hỗ trợ của các cô giáo Tổ Ngữ văn: “Những khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình học đội tuyển có lẽ là việc nâng cao kĩ năng lập luận, tư duy giải quyết vấn đề và cách đi sâu vào phân tích tác phẩm văn học. Đặc biệt, lí luận văn học là mảng kiến thức mình cảm thấy khó tiếp cận nhất bởi việc học không đơn thuần chỉ là ghi nhớ kiến thức mà đòi hỏi mình phải học hiểu, học sâu để nắm rõ bản chất của văn học nghệ thuật, cũng như vận dụng một cách sáng tạo vào bài viết. Trong khoảng thời gian ôn thi HSG, đã có đôi lúc mình tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng để bước tiếp hay không và chính những khoảnh khắc chênh vênh ấy lại trở thành động lực thôi thúc mình quyết tâm theo đuổi môn Văn đến cùng. Nhờ việc chủ động phân chia thời gian hợp lí, luyện viết thường xuyên và sự động viên, dẫn dắt tận tình của cô giáo Hải Liên, Thu Thủy dạy đội tuyển, mình đã đạt được kết quả tốt trong kì thi HSG cấp Phường.”

Những cô gái trẻ đầy đam mê Văn học (từ trái sang phải): Phạm Tâm Như (9A2) - giải Khuyến khích, Phạm Huyền Trang (9A4) - giải Nhì, Nguyễn Vũ Tuệ Dương (9A6) - giải Khuyến khích

Bên cạnh đó, với sự yêu thích dành cho môn Lịch sử, học sinh Đinh Thế Cường (9A5) cũng đã vinh dự mang về cho mái trường mang tên Bác một giải Khuyến khích. Khi được hỏi về quá trình ôn luyện nhiều thử thách, bạn chia sẻ: “Khoảng thời gian trước khi thi vài tuần là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với mình. Bởi khi đã gần đến ngày thi, khó khăn lớn nhất trong quá trình theo đuổi phân môn Lịch sử đó chính là khả năng học thuộc, cũng như phân tích, liên kết các sự kiện với nhau. Nhiều người cho rằng Lịch sử chỉ cần học thuộc là đủ, nhưng khi tìm hiểu kĩ hơn, mình nhận ra môn học này đòi hỏi tư duy logic, khả năng liên hệ, so sánh và lập luận chặt chẽ để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của từng sự kiện. Đã có lúc mình cảm thấy khá áp lực và nhàm chán trước những trang tài liệu dày đặc chữ viết cùng các khái niệm, nhận định mang tính học thuật cao. Tuy nhiên, khi dần làm quen, mình bắt đầu tìm thấy niềm hứng thú mới trong việc học Lịch sử, bởi môn học không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn về quá khứ dân tộc và thế giới mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện và kĩ năng viết”.

Đinh Thế Cường (9A5) giành giải Khuyến khích môn Lịch sử

Ngoài ra, với phân môn Địa lý, học sinh Lê Nguyễn Tùng Chi (9A2) và Vũ Khánh Linh (9A5) đã lần lượt giành được giải Ba và giải Khuyến khích trong kì thi HSG cấp Phường. Thành tích cuối cùng chính là trái ngọt mà các bạn đạt được sau một quá trình nỗ lực, rèn luyện dài, Khánh Linh chia sẻ: “Chúng mình đã ôn luyện kì thi từ trong hè để vào năm học, kiến thức không còn quá nặng và nhiều, cũng như có thêm nhiều thời gian để luyện đề thi các năm hơn. Thành tích lần này đối với mình vô cùng lớn lao, chính là động lực để mình có thể ngày càng cố gắng hơn, đạt được thêm nhiều thành tích cao hơn trong tương lai.”

Vũ Khánh Linh (9A5) đạt giải Khuyến khích và Lê Nguyễn Tùng Chi (9A2) đạt giải Ba phân môn Địa lý

Cuối cùng, với bộ môn Giáo dục công dân, học sinh Phạm Ngọc Bảo Hân (9A2) đã mang về một giải Nhì với sự kiên trì và nỗ lực. Một giải Ba thuộc về Ngô Khánh Chi (9A3) và hai học sinh lớp 9A2 - Trần Gia Lan Uyên và Lê Nguyễn Khánh An đã cố gắng giành giải Khuyến khích.

Những gương mặt xuất sắc của đội tuyển GDCD (từ trái qua phải): Trần Gia Lan Uyên (9A2), Lê Nguyễn Khánh An (9A2), Phạm Ngọc Bảo Hân (9A2) và Ngô Khánh Chi (9A3)

Với thành tích xuất sắc, đội tuyển HSG khối 9 năm nay đã làm rạng danh mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Từ những sự cố gắng ngày hôm nay, các bạn học sinh đã thành công viết tiếp những trang sách đầy tự hào của mái trường bằng niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn xa. Xin chúc các học sinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực ôn tập và rèn luyện để đạt được thành tích cao trong kì thi HSG cấp Thành phố vào đầu tháng 1/2026 sắp tới!

Bài viết: Đỗ Khánh Linh (10D1)

Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2)