Tháng 12 đã gõ cửa và những cơn gió heo may cũng đã ùa về, cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc không lẫn đi đâu được lại ghé thăm Hà Nội vào dịp cuối năm như thường lệ. Người ta thường nói, Hà Nội những ngày đông mà không ra đường thì đúng là có lỗi với thời tiết, bởi, mỗi góc nhỏ của thành phố đều xinh xắn, mơ màng trong cái nắng êm dịu pha lẫn sự lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông. Và khi bước ra đường, bạn sẽ gặp được vô vàn những điều đẹp đẽ đáng yêu khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều!

Nhắc đến mùa đông Hà Nội, người ta thường nhớ đến cụm từ “cái rét cắt da cắt thịt” để miêu tả tiết trời nơi đây. Cái lạnh của đông Hà Nội khác những nơi khác nhiều lắm, nếu Sài Gòn chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, chưa từng được trải nghiệm cái rét đúng nghĩa, còn Đà Lạt là cái lạnh se se, khô ráo thì Hà Nội lại là cái rét đến tận xương tủy, buốt da buốt thịt con người.

Ai từng một lần trải qua cái lạnh ở Hà Nội chắc hẳn đều phải thốt lên rằng “Cái thời tiết này thật khó chịu quá!”. Những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù bao trùm cả thành phố, nếu ra đường mà lỡ quên chiếc khăn quàng hay đôi găng tay thì những cơn gió ấy sẽ làm ta cảm thấy tê tái cả người, len lỏi và thấm buốt qua từng lớp áo. Buốt giá và khắc nghiệt là vậy, nhưng chính cái thời tiết này đã tạo nên một nét riêng cho mùa đông thủ đô, một nét riêng mà không nơi nào có được.


Cái lạnh buốt giá của mùa đông Hà Nội

Mùa đông đến làm cho nhịp sống của thủ đô trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Mọi người di chuyển cũng chậm hơn, dường như là để làm giảm đi cảm giác rét buốt, lạnh giá của tiết trời ngày đông. Hà Nội bình thường nhộn nhịp, tấp nập là thế nhưng khi vào đông lại mang một gam màu trầm gợi cảm giác man mác buồn khiến con người ta dành nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ và suy tư, để dòng tâm trạng trôi tự nhiên theo không khí của mùa đông. Không chỉ thế, vào mùa đông, con người ta cũng thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình nhiều hơn, mọi người không ngần ngại trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm thắm thiết để sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn con người.


 

Mùa đông cũng là mùa mà dân tình gọi là “mùa để ăn”, là mùa mà người ta hay hỏi nhau: “Lạnh thế này thì ăn gì nhỉ?”. Giữa cái tiết trời giá rét mà được xì xụp một món gì đó ấm nóng thì còn gì tuyệt vời hơn. Bắt đầu buổi sáng sớm bằng một bát phở, bát bún bốc khói nghi ngút với hương vị đậm đà, mùi hương nồng nàn như làm thức tỉnh con người giữa cái rét của mùa đông. Sau khi ăn sáng mà được nhâm nhi một cốc cà phê vẫn còn âm ấm rồi nhìn ra đường ngắm xe cộ lần lượt qua loại, ngắm cả nét đẹp mùa đông thủ đô thì thật bình lặng, yên ả biết bao! Và làm sao có thể bỏ qua được màu vàng ruộm của những chiếc bánh gối, bánh khoai, bánh chuối được chiên ngập dầu trong chảo nóng sôi sùng sục bên cạnh những rổ rau xanh mướt, cả những hàng chè nóng hổi bên phố Hàng Cót, những bát chè nóng thơm mùi gừng đánh thức vị giác của con người, những bát bánh trôi tàu thơm ngon đầy sức quyến rũ,...là những “đặc sản” chắc chắn phải thử khi đông tràn về Hà Nội.


Thưởng thức một bát phở nóng hổi vào sáng sớm thì còn gì tuyệt bằng


Một cốc cà phê ấm nóng là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày đông

Bên cạnh những “đặc sản” nổi bật đó, mùa đông Hà Nội còn ẩn khuất một sự lãng mạn mà không phải ai cũng biết và để ý, đó chính là những quán nước nhỏ bên đường. Ở đây không bày bán những thứ xa hoa, cầu kì mà chỉ đơn giản là một chén trà nóng, một chiếc kẹo lạc, kẹo gừng để làm ấm cơ thể con người. Điều tạo nên sự đặc biệt của những quán nước này chính là sự bình dị, thân thuộc và hình ảnh mọi người cùng ngồi xuống uống ngụm trà nóng, tí tách vài hạt hướng dương, hạt bí, tâm sự, trò chuyện với nhau về những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Khung cảnh ấy trông thật đẹp nhưng cũng thật khiêm nhường và yên bình biết bao!


Mùa đông cũng còn là mùa của loài cúc họa mi, người ta thường nói, cúc họa mi là loài hoa “chở” mùa đông về cho thủ đô. Đối với người dân Hà thành, cúc họa mi từ lâu đã trở thành loài hoa biểu tượng cho thủ đô, bởi cứ mỗi lần đông đến, Hà Nội lại được phủ trắng một màu của cúc họa mi. Cúc họa mi mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tao với những cánh hoa bung nở trắng tinh khôi và nhụy vàng tô điểm ở giữa. Loài hoa này nhìn trông có vẻ mỏng manh nhưng lại mang trong mình sức sống mạnh mẽ vô cùng, bất chấp thời tiết lạnh tê tái cả mùa đông, cúc họa mi vẫn kiên cường bung nở khoe sắc giữa đất trời. Mùa cúc họa mi thường kéo dài khoảng tầm hai tuần, rất ngắn, chính vì vậy mà người ta luôn vội vã lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước khi mùa hoa qua đi.


Những ngày đông thủ đô đẹp đẽ và đáng yêu như vậy đấy! Người dân Hà Nội lúc nào cũng tự hào về mùa đông thân yêu của họ bởi đâu phải nơi nào cũng được trải qua cái cảm giác rất riêng như ở đây. Mùa đông ở Hà Nội mà được bước ra đường đắm mình vào những điều xinh đẹp, mĩ lệ thì kỳ thực rất tuyệt vời. Vậy mà, dịch bệnh Covid-19 ập đến đầy bất ngờ ngăn cản con người ta thưởng thức cái đẹp ấy. Buồn chứ, tiếc nuối chứ, nhưng để bảo vệ bản thân và cộng đồng, ta đành ngậm ngùi ngắm nhìn mùa đông thủ đô qua khung cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn sự chuyển mình của thành phố khi đông đến và cũng là để cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm rãi những ngày đông mà trước kia có lẽ ta chưa cảm nhận được. Mong rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để con người ta lại được đắm mình vào những điều đẹp đẽ vốn có của mùa đông.

 

Bài viết: Hà Trúc Quỳnh (11D3)

Ảnh: Sưu tầm