Sau vòng đấu bảng đầy gay cấn và bất ngờ, các đội bóng đi tiếp sẽ tham gia bốc thăm để đá trận Play off. Thể lệ bốc thăm của giải bóng đá học sinh năm nay khá đặc biệt, với 10 đội có mặt ở vòng 2, sẽ có 6 đội bóng may mắn được lọt trực tiếp vào vòng tứ kết. 4 đội bóng còn lại sẽ đá 2 trận Play off để dành quyền đi tiếp. Sau lượt bốc thăm chiều 27/3, 6 đội bóng đã may mắn vào thẳng tứ kết là: 10D1.2.5, 10A2, 11D2.4.5, 11A2, 11A7, và 11D1. Như vậy, 2 trận Play off sẽ là cuộc đối đầu giữa 11A1 vs 11A4 và 11A3 vs 11A5

Sáng ngày 30/3, tại sân vận động trường ĐHSP, 4 đội bóng 11A1, 11A4, 11A3 và 11A5 đã bước vào loạt trận “sinh tử” để dành 2 tấm vé vào tứ kết cuối cùng. Và bất ngờ đã không xảy ra trong 2 cặp đấu này khi các đội mạnh hơn đều giành quyền đi tiếp.

Sau 30 phút bóng lăn, đội tuyển lớp 11A1 đã đè bẹp đối thủ của mình là 11A4 với tỉ số là 3-1 với các bàn thắng của cầu thủ Hồng Phúc, Tuấn Dũng và Minh Quân. Phía bên đội bạn chỉ kịp ghi một bàn thắng danh dự vào những phút đầu hiệp 2.


Bộ ba chân sút ghi bàn lớp 11A1

Theo như nhận xét của các cổ động viên, đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho 11A1. Tuy 11A1 tham gia trận đấu với một đội hình chắp vá, thiếu vắng đi nhiều trụ cột nhưng họ đã nỗ lực hết mình, chủ động chơi ép sân ngay từ những phút đầu tiên. Bằng một chiến thuật hợp lý và tinh thần thép, họ đã có một trận đấu hay và đầy thuyết phục.


Thủ môn với chiều cao “khủng” của lớp 11A1

 

Đội tuyển 11A1 và các cổ động viên

Trái ngược lại với trận đấu giữa 11A1 vs 11A4, trận đấu giữa 11A3 và 11A5 là một cuộc đối đầu hấp dẫn. Phía bên lề sân cỏ, trước giờ bóng lăn, các cổ động viên lớp 11A3 đã tự tin rằng đội bóng của họ sẽ chơi lấn sân ngay từ những phút đầu tiên. Bạn Hồng Loan và bạn Tuấn Anh – 2 cổ động viên khá nhiệt tình của lớp 11A3 đều có chung một dự đoán rằng 11A3 sẽ chiến thắng với tỉ số 2 – 0. Trong khi đó phía bên kia chiến tuyến, Bạn Phương Thảo và Trương Huy – cổ động viên của 11A5 lại cho rằng bằng một chiến thuật hợp lí, đội bóng của họ sẽ buộc các cầu thủ 11A3 phải bước vào loạt sút “may rủi” trên chấm 11m. Và tất nhiên người chiến thắng là 11A5

Trong hiệp 1 các cầu thủ 11A5 chủ động chơi phòng ngự phản công, đã không ít lần làm các cầu cổ động viên lớp 11A3 phải thót tim bởi các cú sút xa đầy uy lực. Hiệp 1 khép lại với tỉ số là 0-0.


Cầu thủ 11A3 đang phô diễn kĩ thuật

 

Một tình huống đá phạt nguy hiểm

Bước ngoặt của trận đấu được các cầu thủ 11A3 tạo ra vào đầu hiệp 2 khi các cầu thủ 11A5 liên tiếp mắc lỗi. Chớp lấy thời cơ, các chân sút đến từ 11A3 đã khiến thủ môn của đội bạn phải vào lưới nhặt bóng liên tiếp 3 lần chỉ trong 12 phút thi đấu.

Như vậy 2 tấm vé cuối cùng vào tứ kết đã có chủ nhân đó là 11A3 và 11A1.          

Vũ Đình Hoàng- lớp 10D4 (CLB Phóng viên)