Profile (các thành viên chủ chốt):

1. Leader Bùi Thanh Hiền

- Facebook : Bae Hyun

- Lớp : 12D1

- DOB : 11/07/1995

- Chiều cao : 160 cm

- Sở thích : hát, xem phim, đi du lịch, ăn, tụ tập bạn bè, tranh luận,…

- Sở trường : tổ chức các sự kiện, hát, nói nhiều, ngủ, vẽ, nấu ăn,…


2. Nguyễn Ngọc Linh

- Facebook : Linh lâu la

- Lớp : 12A1

- DOB : 27/08/1995

- Chiều cao : 159 cm

- Sở thích : hát, đánh đàn, vẽ, nhảy, mua sắm,…

- Sở trường : thiết kế, hát, vẽ,…


3. Nguyễn Tuấn Anh

- Facebook : Tuấn Anh Nguyễn

- Lớp : 12A1

- DOB : 20/08/1995

- Chiều cao : 164 cm

- Sở thích : hát, nhảy, làm tình nguyện, đi chơi, ăn uống,…

- Sở trường : nhảy, hát, tổ chức các hoạt động,…


Được biết đến là một trong những câu lạc bộ thú vị và hấp dẫn nhất của trường, chúng tớ đã tìm gặp và có một cuộc nói chuyện đầy lý thú với các thành viên của “M4U – Music for you”. M4U là một câu lạc bộ âm nhạc, nơi chắp cánh cho biết bao niềm đam mê của các cô cậu học trò Nguyễn Tất Thành. Nào, hãy cùng theo chân câu lạc bộ phóng viên để được nghe những sẻ chia rất thật lòng từ M4U.

PV : Chào anh chị, em là thành viên của câu lạc bộ phóng viên, hôm nay rất vui khi được đến gặp và có một cuộc phỏng vấn nhỏ với anh chị, xin được cảm ơn vì anh chị đã nhận lời! Chúng ta bắt đầu với một vài câu hỏi được không ạ? Anh chị sẵn sàng rồi chứ?

Hiền ( leader ) : Ồ, được thôi em, bọn chị rất sẵn lòng được chia sẻ với các em!

PV : Chị có thể cho bọn em biết câu lạc bộ mình được thành lập từ năm nào được không ạ?

Hiền : Tuy không phải là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ nhưng chị vẫn nắm rất rõ tiểu sử của câu lạc bộ mình (cười). Câu lạc bộ được thành lập dưới khóa học sinh đầu tiên là các anh chị sinh năm 1993 và vào năm 2010.

PV : Lúc thành lập và trong quá trình duy trì hoạt động đến bây giờ, CLB có từng phải trải qua những khó khăn nào không ạ?

Hiền : Ừm, khó khăn thì nhiều lắm e ạ! Như hồi mới thành lập, M4U là một trong những CLB đầu tiên của trường nên áp lực từ phía thầy cô là rất lớn. Có lẽ bởi lo lắng cho học sinh không thể vừa học vừa hoạt động CLB nên các thầy cô không mấy tin tưởng. Một phần khó khăn cả về phía bạn bè, việc duy trì hoạt động đều đặn, các lớp thành viên mới,... Nhưng với lòng đam mê, ý chí quyết tâm lớn, từng sản phẩm ra đời đều có những dấu ấn nhất định. Và mọi người đã nhìn thấy câu trả lời, rằng CLB M4U đang ngày một đi lên.

PV: Trong suốt khoảng thời gian dài hoạt động, chắc hẳn M4U đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, chị có thể chia sẻ một chút không?

Hiền: Tất nhiên rồi! Có thể kể đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, khi cả nhóm tụ tập dạo quanh bờ hồ và thật không may… đã bị lạc nhau! Đó là một chị do bị mất điện thoại nên mọi người không thể liên lạc được, lo lắng đi tìm đến tối mịt mới về. Hay ngay chương trình “Chào năm mới 2012”, M4U đã cùng hợp tác tổ chức, do một số sự cố như thiết bị âm thanh, những nhận xét không đồng tình từ phía thầy cô nên mọi người đã có đôi chút xích mích. Tuy vậy nhưng M4U vẫn cố gắng hết sức để đem lại những tiết mục đặc sắc nhất và đó cũng là cơ hội để mọi người thêm gắn kết hơn.

PV : Hỏi về CLB nhiều rồi, bây giờ em hỏi về chị nhé! Là người phụ trách câu lạc bộ, việc chị tham gia vào M4U có gì đặc biệt so với những thành viên khác không ạ? Em rất muốn biết cơ duyên nào đã đưa chị đến với CLB?

Hiền: Việc đến với câu lạc bộ của chị cũng rất bất ngờ nên đó cũng có thể xem như một cơ duyên như em nói! Hồi đó chị là “ma mới” của trường, vì sự “rủ rê” của đứa bạn thân, lại chứng kiến các bạn học sinh rất tài năng thi nhau thể hiện, cộng thêm thành phần ban giám khảo vô cùng dễ thương và thân thiện…; và thế là không hiểu chị đã lấy đâu ra can đảm để bước lên đăng ký. Rất may mắn là chị đã trúng tuyển. Cơ duyên của chị là thế đó!

PV : Em đang tò mò rằng, từ một thành viên bình thường, chị đã phấn đấu thế nào để trở thành leader như hôm nay?

Hiền : Vào được câu lạc bộ rồi chị lại càng cảm thấy yêu thích và muốn tích cực tham gia hơn nên đã cống hiến hết mình cho M4U, cũng nhờ có sự tin tưởng của các anh chị đi trước và sự tín nhiệm của bạn bè xung quanh nên chị đã có cơ hội được khẳng định bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm chân thành đến mọi người, và đặc biệt là luôn cháy bỏng niềm đam mê với âm nhạc, nên chị đã được mọi người đồng ý rằng “có đủ tiêu chí trở thành một chủ tịch”.

Trong cuộc phỏng vấn còn có sự góp mặt của một thành viên cũ, đã ra trường đó là anh Phạm Công Thành.


PV : Chào anh,rất vui vì sự có mặt của anh hôm nay! Em là học sinh lớp 10, tuy mới vào trường nhưng đã được nghe danh tiếng của anh về tài năng cũng như “độ hot” thuộc vào hạng nhất trong câu lạc bộ. Vậy anh có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân khi phải rời câu lạc bộ được không ạ?

Thành : Chào các em, trước hết xin được cảm ơn các em về lời mời tham gia cuộc phỏng vấn để cho anh có cơ hội quay lại thời “hoàng kim” của mình! (cười) Nói về cảm xúc thì có lẽ từ lúc được trở thành mem của M4U cho đến nay thì sự nuối tiếc vẫn luôn tràn đầy trong lòng anh! Lớp 12 anh mới tham gia câu lạc bộ, khoảng thời gian một năm thực sự quá ít để cùng trải nghiệm với M4U, nhưng lại mang đến cho anh bao niềm hạnh phúc, niềm vui, sự đam mê cũng như những điều bổ ích, lý thú. Anh hối tiếc rằng sao mình không tham gia sớm hơn để được cống hiến hết mình và trải nghiệm cùng các thành viên nhiều hơn nữa!

PV: Việc từng là thành viên của M4U, từng hoạt động trong CLB có giúp được gì cho anh sau khi ra trường, bước vào con đường mới của riêng mình không?

Thành : Đương nhiên là có em ạ, thậm chí là giúp ích rất nhiều. Việc tham gia vào M4U trước hết đã giúp anh luôn có được sự tự tin trước mọi việc và hơn hết là những kĩ năng giao tiếp, đặc biệt là khi đứng trên sân khấu. Bước vào giảng đường đại học, kinh nghiệm hoạt động trong M4U đã giúp anh có được nền tảng tốt nhất để thử sức mình trong các câu lạc bộ quy mô hơn, tầm cỡ hơn và bước đầu anh cũng đã thành công. Phải cảm ơn câu lạc bộ rất nhiều!

PV: Em muốn hỏi thêm chị Hiền một điều nữa , vòng tuyển thành viên lần thứ hai vừa được diễn ra hết sức thành công, vậy nhân đây với tư cách là người phụ trách CLB, chị có mong muốn cũng như lời nhắn nhủ gì đến những bạn đang và sẽ là thành viên của M4U không?

Hiền: Đợt tuyển member vừa rồi đã thu hút được khá nhiều những tiềm năng triển vọng, chị hy vọng những thành viên mới cũng như những thành viên hiện tại sẽ tiếp tục kề vai sát cánh và đóng góp nhiều hơn nữa cho M4U. Mai sau dù có chọn con đường nào để đi, chọn cánh cửa nào để mở thì điều quan trọng là niềm đam mê sẽ mãi luôn trong mỗi người.


M4U xin chào các bạn!

Đây quả thực là một câu lạc bộ thật tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng chúc cho M4U sẽ luôn thành công và chinh phục được mọi mục tiêu của nhóm, hãy luôn ở bên và ủng hộ cho M4U các bạn nhé!

Trần Thị Ngọc Quỳnh lớp 10D4, Đào Ngọc Anh lớp 10D4