- Chào bạn, được biết giải bóng đá trường THPT Nguyễn Tất Thành sắp bắt đầu, bạn đã có những chuẩn bị gì cho giải đấu lần này?

NV: Từ trước Tết, lớp mình đã tổ chức rất nhiều các buổi tập để nâng cao kĩ năng đá bóng của đội. Mình thấy các bạn đang tiến bộ từng ngày, cả đội đều rất mong chờ đến giải đấu năm nay để thể hiện được bản lĩnh của đội bóng mang tên 11D4.

- Được biết rằng, ở giải này năm ngoái, chỉ thiếu một chút may mắn nữa là đội bạn có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch toàn trường, xin hỏi cá nhân Vũ có tiếc nuối gì không?

NV: Mình thấy rất tiếc vì đội đã có rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng và bị đội bạn gỡ hòa vào phút chót. Các cầu thủ của lớp 11A1 năm ngoái có thế mạnh là đồng đều và phối hợp ăn ý vì đã có một thời gian dài tập luyện cùng nhau, nhưng cũng phải thừa nhận rằng đội mình kém may mắn trong loạt đá luân lưu quan trọng nhất.

- Có khá nhiều người khi đến xem các trận đấu của đội bạn năm ngoái đã nói rằng: "Đội bóng lớp 10D4 chỉ có Vũ và Dũng là thật sự xuất sắc, làm nên thành công cho cả đội”, bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này?

NV: Bóng đá là một môn thể thao tập thể, một cầu thủ dù có giỏi đến mấy mà không có đồng đội hỗ trợ phía sau thì cũng không thể thành công vì áp lực đặt trên vai toàn đội chứ không chỉ một vài cá nhân. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhìn vào những bàn thắng thì khó có thể thấy được công sức của các bạn đang chơi phòng thủ trên sân nhưng có một nguyên lí không bao giờ thay đổi đó là: Một bàn thắng ghi được không chỉ là công lao của người ghi bàn mà là công lao của cả tập thể.

 

Nguyễn Ngọc Vũ (trái)

 - Đam mê bóng đá từ lâu, chắc hẳn bạn biết bóng đá nói chung và thể thao nói riêng mang lại cho bạn những lợi ích gì?

NV: Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung mang lại cho mình sức khỏe tốt, phản xạ nhanh nhạy và sự thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

- Biết được con trai mang trong mình niềm say mê lớn đến vậy với trái bóng tròn, bố mẹ Vũ có suy nghĩ như thế nào: ủng hộ hay là phản đối vì lo sợ con mình sao nhãng học hành?

NV: Bố mẹ luôn ủng hộ niềm đam mê bóng đá của mình chỉ luôn nhắc nhở  mình phải phân định rạch ròi giữa bóng đá và học tập, không để ảnh hưởng đến kết quả trên lớp.

- Trước những trận đấu của Vũ, bố mẹ bạn thường có thái độ như thế nào?

NV: Luôn luôn là động viên mình thi đấu tốt nhất có thể. Vào những trận đấu quan trọng, bố có thể nghỉ làm để đến cổ vũ cho mình. Phải nói rằng, bố mẹ là chỗ dựa tinh thần rất lớn của bản thân mình.

- Nghe nói trong trận tứ kết của giải bóng đá toàn trường năm ngoái, Vũ đã bị rạn xương, xin hỏi rằng đây có phải lần đầu tiên Vũ bị chấn thương không và mỗi lần như vậy, bạn và gia đình cảm thấy như thế nào?

NV: Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình bị chấn thương khi chơi bóng. Mỗi lần như vậy bố mẹ mình đều rất lo lắng, mẹ mình từng bảo rằng: “Đau như thế thì còn đá làm gì nữa! ”, mình nói với mẹ: “Trong bóng đá thì chấn thương là không thể tránh khỏi, con sẽ cố gắng để không bị chấn thương nữa ạ.”. Mặc dù những lúc di chuyển trên sân có hơi khó khăn nhưng mình vẫn tham gia được và vì mình thích nên bố mẹ chỉ khuyên nhủ và để cho mình quyền quyết định.

- Vậy bạn có bí quyết gì để cân bằng giữa học tập và bóng đá?

NV: Các ngày trong tuần mình đi học bình thường còn bóng đá chỉ để đến thứ 7, chủ nhật hoặc những lúc nào thực sự có thời gian mới chơi thôi.

- Đã có phương pháp phân bố thời gian hợp lí giữa chơi thể thao và học tập như vậy, kết quả mà bạn đạt được trong kì thi học kì I vừa rồi có làm bạn hài lòng không?

NV: Chưa thực sự hài lòng lắm. Mình vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để đạt kết quả cao hơn trong kì thi tiếp theo.

Lớp trưởng Ngọc Vũ và 11D4 trong học kì quân sự

- Là thủ quân đội bóng đồng thời là lớp trưởng lớp 11D4, bạn có cảm thấy trọng trách của mình có hơi nặng nề không?

NV: Mình không cảm thấy áp lực gì lắm nhưng quan trọng nhất là gây dựng được sự đoàn kết giữa các thành viên trong một tập thể lớp cũng như trong một đội bóng.

- Là một cầu thủ rất xuất sắc của đội bóng trường THPT Nguyễn Tất Thành, Vũ đã từng qua những lớp đào tạo nào chưa và bạn có dự định đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp không?

NV: Đầu tiên, mình chỉ chơi với niềm đam mê trái bóng tròn cho đến khi vào trường tiểu học Nghĩa Tân, mình được đào tạo và được chọn đi thi đấu giải bóng đá của quận Cầu Giấy. Sau đó, mình theo đội tuyển của quận đi thi đấu giải thành phố, rồi lại được tuyển chọn vào đội tuyển Hà Nội đi thi đấu giải Quốc gia. Mình theo đội tuyển được một năm thì thấy khó thích nghi được với điều kiện ăn ở nơi đây nên mình đã quay về nhà và đặt mục tiêu học tâp lên hàng đầu. Bây giờ, bóng đá đối với mình chỉ là để giải trí và rèn luyện sức khỏe.

- Có lúc nào bạn cảm thấy nuối tiếc vì đã từ bỏ con đường bóng đá chuyên nghiệp chưa?

NV: Nhiều lúc nghĩ lại mình cũng hơi buồn vì nhiều bạn cùng ở trong đội với mình hiện nay đều ở trong các CLB trẻ của thành phố. Tuy vậy, mình vẫn không hề cảm thấy nuối tiếc vì con đường mình đã chọn.

- Đứng trên cương vị là lớp trưởng cũng như là một thành viên của lớp 11D4, Vũ cảm thấy bạn bè cũng như môi trường học tập ở đây như thế nào?

NV: Lớp 11D4 là một tập thể đoàn kết. Các bạn đều rất vui tính và dễ gần, học tập trong môi trường này mình thực sự cảm thấy thoải mái.

- Được biết trong đội bóng, Ngọc Vũ và Đức Dũng là một cặp phối hợp ăn ý và cũng là một đôi bạn thân thiết từ lâu. Điều gì ở Dũng khiến Vũ quý trọng nhất?

NV: Đối với mình, Dũng là một người bạn gắn bó với mình lâu nhất từ trước đến nay ngay từ hồi mình mới vào lớp 1. Dũng là một người bạn vui tính, tốt bụng và luôn hết lòng vì bạn bè.

Ngọc Vũ (phải) và bạn thân Đức Dũng

- Gắn bó với đội tuyển bóng đá của trường đã hai năm, Vũ có cảm nhận gì về thầy giáo HLV đội bóng?

NV: Thầy Vũ Hồng Hải là một HLV giỏi, luôn quan tâm đến từng thành viên trong đội bóng. Thầy luôn động viên các cầu thủ khi ra sân phải thi đấu với tinh thần cao nhất cho dù kết quả ra sao cũng không được nhụt chí, sờn lòng.

- Nghe nói em gái của Vũ cũng đang theo học tại lớp 6A2, trường THPT Nguyễn Tất Thành, điều này chứng tỏ gia đình bạn rất gắn bó với ngôi trường mang tên Bác. Còn bạn, bạn có lí do gì khi lựa chọn theo học tại ngôi trường này?

NV: Mình đến với trường Nguyễn Tất Thành vì hai lí do: thứ nhất vì đây là một ngôi trường nổi tiếng có tỉ lệ học sinh đỗ đại học rất cao; thứ hai vì ở đây còn có phong trào thể thao rất sôi nổi, nhất là bóng đá. Sau khi mình vào học ở Nguyễn Tất Thành một năm thì không chỉ có em gái mình mà những người thân trong gia đình mình cũng chuyển từ các ngôi trường khác về đây. Đến giờ phút này, sau 3 kì học, mình có thể khẳng định rằng, vào học Nguyễn Tất Thành là một lựa chọn sáng suốt của mình!

Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn thành công trong học tập cũng như cuộc sống!

Lê Bích Ngọc A- 11D4