Cầu thủ Nguyễn Đức Dũng

- Chào Dũng, kì thi học kì I vừa qua, bạn có hài lòng với các bài thi của mình không?

ĐD: Hầu hết là hài lòng nhưng có riêng môn Toán là chưa được hài lòng lắm. Tuy nhiên, mình đã làm hết khả năng nên kết quả chắc sẽ tốt hơn kì thi giữa kì.

- Quay trở lại giải bóng đá vừa rồi, dư âm về trận thua trước THPT Hoàng Diệu chắc vẫn còn, điều này có làm bạn buồn nhiều không? Và bạn có muốn chia sẻ gì không?

ĐD: Thua tất nhiên là buồn rồi! Chủ yếu là do đội mình còn hơi chủ quan. Trong khi đội bạn có sự chuẩn bị kĩ càng và chiến thuật đối phó phù hợp thì đội mình lại chưa phối hợp ăn ý nên mắc phải nhiều sai sót. Tuy nhiên, cả đội sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ từ bây giờ để chuẩn bị cho mùa giải năm sau.

- Đam mê bóng đá là vậy, Dũng có dự định đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp không?

ĐD: Thực ra, khi học cấp I mình đã từng là thành viên đội tuyển bóng đá của thành phố Hà Nội tham dự giải bóng đá toàn quốc. Hồi đó, mình ăn ở tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nhưng đến năm lớp 6 mình về và định bỏ hắn bóng đá. Tuy nhiên, đến năm lớp 8, mình lại được triệu tập đi đá hỗ trợ cho đội trong giải toàn quốc và đạt giải Nhì.

- Tại sao bạn lại từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp trong khi có thể nói là bạn đã tạo dựng được vị trí của mình?

ĐD: Quyết định từ bỏ quả thật rất khó khăn nhưng mình nghĩ mình chưa thật sự phù hợp với con đường này. Nguyên nhân chủ yếu là do mình không phù hợp với việc ăn ở tập thể, và còn vì mình rất nhớ nhà nữa.

 - Có lẽ bạn đã tự xác định sẽ không đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp nữa vậy bây giờ bạn chơi bóng với một tâm thế như thế nào?

ĐD: Bây giờ, mình chỉ chơi nghiệp dư, chơi bóng với mục đích chính là để rèn luyện sức khỏe và giải trí.

- Vốn là người đã tập thể thao từ lâu, theo bạn, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng có những lợi ích gì?

ĐD: Ngày trước, mình bị bệnh hen nhưng sau khi có một chế độ tập luyện thể thao phù hợp thì đã khỏi bệnh hoàn toàn. Thể thao không chỉ đem lại sức khỏe mà còn cả sự nhanh nhẹn và phản xạ tốt hơn nữa. Ngoài ra, bóng đá quả là một môn thể thao tuyệt vời để giải trí sau những giờ học căng thẳng.

- Có khá nhiều phụ huynh lo sợ con họ chỉ mải mê chơi bóng mà sao nhãng việc học tập, bố mẹ bạn có ý kiến gì về chuyện này không?

ĐD: Bố mẹ mình lúc đầu cũng ngăn cấm vì sợ mình chỉ chú tâm đến đá bóng mà bỏ bê học tập, vì lúc mới chơi bóng, mình hay chơi quá sức, giờ giấc lại không hợp lí nên ảnh hưởng khá lớn đến việc học. Nhưng bây giờ mọi việc đã ổn, bố mẹ rất ủng hộ việc mình tham gia đội bóng của lớp và của trường.

- Vậy bạn đã làm thế nào để cân bằng giữa học tập và bóng đá?

ĐD: Việc này chủ yếu phụ thuộc vào mình thôi. Mình đã biết sắp xếp thời gian hợp lí, giờ đi đá bóng và giờ học cách xa nhau nên mình có thể chơi môn thể thao yêu thích trong khi việc học vẫn được đảm bảo.

- Cho mình hỏi một câu ngoài lề nhé, tại sao giữa hàng chục trường THPT khác nhau, bạn lại chọn theo học tại ngôi trường mang tên Bác?

ĐD: Mình quyết định theo học tại đây vì được biết đây là một ngôi trường nổi tiếng có tỉ lệ học sinh đỗ đại học rất cao. Đó cũng là mục đích hướng tới của mình. Qua 3 kì học, mình thấy mình đã có một quyết định đúng đắn.

- Vậy học tập trong môi trường THPT Nguyễn Tất Thành và lớp 11D4, bạn cảm thấy như thế nào?

ĐD: Trường có cơ sở vật chất tiện nghi làm cho những tiết học trở nên vô cùng sinh động. Bên cạnh đó, trường lại có  nhiều hoạt động thể dục thể thao, âm nhạc rất hay và bổ ích. Trong đó, lớp 11D4 là một tập thể lớp rất đoàn kết, các bạn thông minh, dễ gần…

- Quay lại những chuyện xoay quanh trái bóng, vậy trong những trận đấu của bạn, bố mẹ bạn có hay đến xem không?

ĐD: Bố mẹ luôn có mặt trong hầu hết các trận đấu của mình, đặc biệt là bố. Bố là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người thầy đầu tiên dạy mình về đá bóng khi mình mới 4 tuổi. Bố cũng là người ủng hộ mình nhiều nhất khi biết mình đam mê bóng đá. Với mình, bố là một người vô cùng quan trọng.

- Nói như vậy có phải mẹ bạn không ủng hộ việc bạn chơi bóng không?

ĐD: Không phải như thế, mẹ là người chăm sóc mình qua những bữa ăn, để mình có đủ sức khỏe đi thi đấu từ trước đến nay đặc biệt là trong giải đấu vừa qua.

- Là một cầu thủ xuất sắc được nhiều người trông đợi, Dũng có gặp nhiều áp lực về chuyện này không?

ĐD: Bóng đá là một môn thể thao tập thể, một cầu thủ có giỏi đến mấy mà không có đồng đội hỗ trợ thì cũng không thể thành công được vì áp lực đặt lên toàn đội chứ không chỉ riêng một người. Trong đội không hề có ngôi sao mà tất cả các cầu thủ đều là một, mình sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của bản thân mình nên sẽ không cảm thấy bị áp lực.

- Được biết trong đội bóng, Đức Dũng và Ngọc Vũ luôn là một cặp phối hợp ăn ý và cũng là một đôi bạn rất thân từ nhiều năm. Điều gì ở Vũ khiến Dũng quý trọng nhất?

ĐD: Vũ là một đội trưởng tốt, một cầu thủ giỏi và là một người bạn tuyệt vời. Bạn luôn nghiêm túc trong học tập và đá bóng. Hơn nữa, Vũ cũng đã có nhiều đóng góp cho lớp cũng như cho trường. Với mình, Vũ là người bạn thật sự quan trọng.

Đức Dũng và Ngọc Vũ

- Thế còn các thành viên khác trong đội tuyển thì sao, bạn có nhận xét thế nào về họ và nhất là HLV của đội tuyển?

ĐD: Tất cả các thành viên đều là các cầu thủ giỏi, cả đội là một tập thể mạnh và đoàn kết. Còn thầy Hải- HLV của đội thì ngay từ ngày đầu gia nhập, mình đã thấy được khả năng dẫn dắt đội của thầy. Thầy là một người thầy rất quan tâm đến học sinh và luôn tận tụy trong công việc. Thầy luôn có những chiến thuật hợp lí giúp đội gặt hái được nhiều thành công. Khi ra sân, thầy luôn động viên học sinh phải chiến đấu hết khả năng, dù kết quả ra sao thì vẫn phải giữ được niềm đam mê bóng đá luôn cháy bỏng trong mình.

- Một câu hỏi cuối cùng nhé, bạn đã có những dự định gì cho giải bóng đá trường THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức vào dịp sau Tết chưa?

ĐD: Mình và Vũ đang giúp lớp tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải bóng đá của trường sắp tới. Mình sẽ cố gắng giúp lớp đạt được thành tích cao hơn năm ngoái, đó là chạm tay vào chiếc cúp vô địch toàn trường!

Đội bóng lớp 11D4

Cảm ơn bạn và chúc bạn đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như cuộc sống!

 

 

Lê Bích Ngọc A- Lớp 11D4