Những ngày cuối tháng Tám, như một truyền thống từ bao lâu nay, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành lại rộn rã tiếng vang của ngày hội Leviosa - sự kiện chào mừng tân học sinh khối 10 trước thềm năm học mới. Vào ngày 27/8/2023 vừa qua, ngày hội chính thức đã diễn ra thành công với chủ đề “Viễn Tây kiêu hùng” trong không khí hân hoan, vui mừng, náo nức của các học sinh và giáo viên, một lần nữa khẳng định dấu ấn mạnh mẽ của một trong những chương trình được mong đợi nhất mỗi mùa tựu trường.

Đánh dấu sự trở lại của mình, Leviosa 2023 lột xác với bối cảnh của miền cát đỏ nước Mỹ, nơi hơn 400 cao bồi đến từ 24 thị trấn được thử sức qua các trò chơi mang đậm nét viễn Tây. Mỗi thị trấn sẽ được quản lí bởi một thủ lĩnh, một cảnh sát trưởng, một quản đốc và một thiện xạ là những cựu học sinh, thành viên CLB Tổ chức sự kiện (EOC) và các cộng tác viên. Bởi vậy, Leviosa còn là nơi hội tụ, họp mặt của nhiều thế hệ học sinh, cùng khoác trên mình tấm áo đồng phục Nguyễn Tất Thành. Trải qua một tuần chuẩn bị cho sự kiện chính, các thành viên trong thị trấn đã có cơ hội giao lưu, làm quen với nhau và với các thị trấn khác, cùng tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ đầu tiên dưới mái trường mang tên Bác.


24 thị trấn được tập hợp để khai mạc sự kiện


12 CLB định hướng cùng chào mừng các thị trấn cao bồi


Tiết mục nhảy mashup của CLB Âm nhạc (M4U) mở đầu chương trình với những động tác khỏe khoắn, mạnh mẽ


TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên, học sinh các CLB, cựu học sinh đã nỗ lực tổ chức thành công chương trình


24 hiệp hội đã có màn nhảy flashmob tập thể đầy sôi động dưới sự dẫn dắt của CLB Âm nhạc nhằm khởi động tinh thần trước các nhiệm vụ sắp tới

Kết thúc màn khai mạc, các học sinh khối 10 dường như đã “nạp đầy” năng lượng hứng khởi để tham gia vào sự kiện chính và đáng mong chờ nhất mỗi mùa Leviosa - 12 chặng trò chơi đến từ 12 CLB định hướng của nhà trường. Dựa trên bối cảnh chung của miền viễn Tây, các CLB đã sáng tạo ra những trò chơi thú vị, mang đậm dấu ấn riêng tại những booth trò chơi được trang trí vô cùng tỉ mỉ và chỉn chu. Tham gia các hoạt động trải nghiệm, học sinh khối 10 được rèn luyện khả năng sáng tạo, kĩ năng phản xạ nhanh, tinh thần hợp tác, đoàn kết và hơn hết là tạo dựng những kỉ niệm tuổi học trò quý giá bên bạn bè.


CLB Lịch sử (AHC) sáng tạo trò chơi “Kỵ mã truy vết” với thử thách đập bóng bay bằng lưng để nhận gợi ý về một nhân vật lịch sử


CLB Phóng viên trẻ (YRC) mang đến trò chơi “Cao bồi đưa tin” đề cao tinh thần đoàn kết và sự nhanh nhạy


“Mật mã miền Tây” của CLB Tiếng Anh (E4E) thử thách học sinh với yêu cầu đoán từ chính bằng những chữ cái đầu của các từ phụ


CLB Yêu thích đọc sách (NRC) mang đến những câu hỏi thú vị về các bộ sách nổi tiếng trên thế giới với phần thưởng là thẻ bài


CLB Mĩ thuật (MCO) đưa học sinh đến với trò chơi “Thần xạ tranh sắt” bằng thử thách ném móng ngựa và tô màu để hoàn thiện tranh


Trò chơi “Tiếng gió ngựa phi” từ CLB Nhạc cụ dân tộc (TMIC) đưa ra thử thách nghe nhạc cụ đoán tên bài hát đầy độc đáo và thú vị


CLB Thiết kế đồ hoạ (DDC) giúp các “tân binh” khối 10 rèn luyện khả năng sắp xếp hình khối, tư duy logic qua trò chơi “Mảnh sa mạc”

Các chặng trò chơi đã mang lại những phút giây gay cấn, hồi hộp, nhưng không hề thiếu đi nụ cười của các cao bồi trẻ. Trong khoảng sân trường Nguyễn Tất Thành đã vang lên những tiếng cười trong veo của tuổi học trò, những tiếng hò reo, cổ vũ khi giành được chiến thắng trong ngày hội đa sắc này.


Với trò chơi “Thợ săn tiền thưởng”, CLB Khoa học (SPC) đã thử thách sự đoàn kết, tập trung, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích khoa học của các cao bồi trẻ


Trò chơi “Tay ném cừ khôi” do CLB Tổ chức sự kiện (EOC) tổ chức là sợi dây gắn kết các thành viên với nhau để cùng chiến thắng thử thách


Sự tập trung cao độ, cố gắng hết mình của các cao bồi trẻ trong trò chơi kéo co “Dây thừng vô tận” do CLB Tổ chức sự kiện (EOC) tổ chức


Thử thách “Cao nguyên cằn cỗi” do CLB Giao tiếp (ROV) tổ chức yêu cầu sự khéo léo, đoàn kết để di chuyển cốc nước đến đích


CLB Môi trường xanh (GEC) thử thách các cao bồi về phân loại các môi trường qua trò chơi “Dấu xanh xứ cát”

Kết thúc một sự kiện đáng nhớ, những tiếng hô vang “Tôi yêu Nguyễn Tất Thành” kết hợp với những giai điệu sôi động đã kéo khoảng cách của các thế hệ học sinh lại gần nhau hơn, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thanh xuân. Chắc chắn, mỗi học sinh trường Nguyễn Tất Thành đều sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc, từng phút giây của một mùa Leviosa năm 2023 bùng cháy và tỏa sáng đến vậy.



Những trái tim cùng chung nhịp đập hòa vào không khí của mùa Leviosa năm 2023 đáng nhớ

Ngày hội “Leviosa 2023” đã mang lại nhiều dấu ấn trong lòng các học sinh trường Nguyễn Tất Thành. Bạn Hải Lê Vân Anh (10D5) và Nguyễn Mai Trang (10A4) chia sẻ: “Leviosa là ngày hội đáng nhớ của chúng em. Từng thử thách đều khiến chúng em háo hức mong chờ bởi tất cả đều vô cùng thú vị và hấp dẫn. Ngày hội giúp chúng em được làm quen với các anh chị nhà Safford vô cùng dễ thương, trải nghiệm những hoạt động thú vị và kết thân thêm những người bạn mà chúng em vốn không quen giờ lại năng nổ vô cùng để giành được chiến thắng cho nhà. Chúng em mong rằng sẽ có thể tiếp tục đồng hành với Leviosa trong 2 năm ở trường Nguyễn Tất Thành và cả về sau nữa.”

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của ngày hội Leviosa chính là những học sinh khối 11, 12, các cựu học sinh vô cùng năng nổ và nhiệt huyết. Tất cả như cùng nhau gắn kết trong ngày hội rực rỡ này. Bạn Văn Ngọc Quang - quản lý nhà Safford chia sẻ: “Ngày hội Leviosa năm nay là một trải nghiệm khó quên của mình với tư cách là quản lý nhà Safford. Các em đều rất đáng yêu và hòa đồng với nhau, cùng nhau thiết kế biểu tượng nhà thật đẹp và chơi hết mình trong ngày hội. Mình cảm thấy không khí năm nay đặc biệt “cháy” với âm nhạc sôi động và những trò chơi vô cùng hấp dẫn. Có lẽ năm sau mình vẫn mong muốn sẽ tiếp tục trở thành cộng tác viên Leviosa để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các em như năm nay.”


Một mùa Leviosa không thể quên của các cộng tác viên và thành viên CLB định hướng của nhà trường

Leviosa 2023 đã khép lại nhưng những kỉ niệm đẹp về nó sẽ mãi được khắc ghi. Hi vọng rằng, những mùa Leviosa sau sẽ vẫn bùng cháy, sôi động, nhiệt huyết và đầy ắp những kỉ niệm, những giây phút khó quên của tuổi học trò tại mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Lê Thu Nga (11D3) - Lương Hoàng Mỹ Vi (11D4)

Ảnh: Thầy Nguyễn Bá Đại (Tổ Tin học) - Hoàng Gia Khiêm (12N3) - Nguyễn Hoàng Thụ Anh (12D1) - Hoàng Đức Minh (12N2) - Sưu tầm