Ngày 04/11/2013 vừa qua, tại trường THPT Hà Nội- Amsterdam đã diễn ra buổi gặp gỡ những gương mặt xuất sắc đại diện cho thành phố Hà Nội tham gia kì thi học sinh giỏi quốc  gia sắp tới. Tham dự buổi gặp gỡ này, trường THPT Nguyễn Tất Thành tự hào khi có sự góp mặt của ThS. Nguyễn Thị Thu Anh  - Hiệu trưởng nhà trường cùng bạn Vũ Minh Phương - học sinh giỏi môn tiếng Anh, đại diện tiêu biểu của trường lọt vào kì thi quốc gia. Nhận được thông tin vô cùng “hot” và đáng mừng này, tôi đã liên lạc ngay với Minh Phương và có buổi trò chuyện vô cùng thú vị. Đằng sau những thành tích đáng nể, Minh Phương còn là một cô gái vô cùng đáng yêu và hòa nhã.


ThS.Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng nhà trường cùng bạn Vũ Minh Phương

Vũ Minh Phương hiện đang là học sinh lớp 12A2 tại trường. Khi được biết tin này, chắc hẳn rất nhiều người không tránh khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Một cô gái cực kì giỏi môn tiếng Anh, thế nhưng lại học khối A Toán-Lý-Hóa, một minh chứng rõ ràng cho sự “đa năng” trong học tập của Minh Phương! Được trò chuyện cùng Phương, tôi liên tiếp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô bạn sống tại Mỹ từ nhỏ, năm 10 tuổi chuyển về Việt Nam, lên lớp 9 thì may mắn được theo học trường THCS Nguyễn Thành và gắn bó với ngôi trường từ đó tới nay. Phương mang đến cho người đối thoại một cảm giác vô cùng thân thiết và hòa đồng. Cô bạn cũng rất giản dị với những sở thích như nghe nhạc, đọc sách cùng niềm đam mê với nhiếp ảnh.

Nhắc đến việc học ngoại ngữ, Minh Phương chia sẻ rằng mình may mắn được gia đình đầu tư cho việc học bộ môn này từ nhỏ, hơn nữa còn có cơ hội xây dựng, luyện tập và bồi dưỡng vốn tiếng Anh ngay trong môi trường bản địa. Tất cả những nền tảng vững vàng ấy, kết hợp cùng sự chăm chỉ luyện tập và cố gắng không ngừng đã giúp Minh Phương liên tiếp đạt được thành tích cao, tiêu biểu phải kể đến như: giải nhất tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 9, giải nhất tiếng Anh cấp cụm Cầu Giấy – Thanh Xuân năm lớp 10, giải “The Most Impressive Speaker” (Người hùng biện ấn tượng nhất) trong cuộc thi U-talk do trường Chuyên Sư Phạm tổ chức,… Cô bạn còn chân thành chia sẻ, “Trước đây Phương cũng được tiếp xúc với những ngôn ngữ và môi trường sống khác nhau, điều đó càng khiến Phương thích thú với việc học ngoại ngữ. Dần dần, nó đã trở thành một sở thích chứ không chỉ đơn thuần là một môn học nữa. Nhưng để được như bây giờ còn là nhờ sự tận tình của các thầy cô bộ môn đã dạy Phương trong những năm qua”.


Vũ Minh Phương – đại diện của trường tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh.

Dường như đằng sau mỗi thành công, mỗi thành tích mà Minh Phương đạt được là sự cổ vũ, động viên, sự hậu thuẫn vô cùng chắc chắn của gia đình. Có thể nói, chính gia đình đã đặt nền móng cho niềm yêu thích ngoại ngữ trong lòng Minh Phương, là động lực để cô bạn vượt qua mọi khó khăn không chỉ trong học tập mà trên mọi lĩnh vực đời sống. Vì vậy, Phương rất yêu quý và tự hào về gia đình của mình: Gia đình luôn theo sát việc học của Phương, luôn  tạo mọi điều kiện để Phương có thể học tập tốt nhất. Mọi người cũng không đặt quá nặng vấn đề thi học sinh giỏi, ông bà và bố mẹ chỉ dặn Phương cố gắng hết sức nhưng không được bỏ bê chuyện học hành trên lớp”.

Không chỉ là một học sinh với thành tích tốt, Minh Phương còn rất hòa đồng với bạn bè trong lớp, được thầy cô yêu mến. Tự nhận xét về mình, cô bạn thành thật chia sẻ bản thân mình vốn độc lập, hoạt bát và luôn hứng thú trong việc tìm hiểu, trải nghiệm những điều mới lạ. Trong mắt bạn bè, Minh Phương lúc nào cũng là một cô gái thân thiện và khá cầu toàn – luôn đòi hỏi một mức độ hoàn hảo nhất định trong từng việc mình làm. Lê Thảo Nguyên – một người bạn cùng lớp 12A2 với Minh Phương chia sẻ, “Phương có lúc rất chỉn chu, hoàn hảo nhưng cũng nhiều lúc rất hay đùa, tính tình đậm chất “nghệ sĩ” và rất thu hút. Nhìn chung, đối với tớ, Minh Phương là một người bạn rất tốt”. Không dừng lại ở đó, thầy cô ai cũng rất quý mến cô bạn dễ thương này, bởi Phương vừa chăm ngoan lại rất trách nhiệm, biết lo nhiều việc cho lớp. Cô giáo chủ nhiệm Hà Song Hải Liên nhận xét “Minh Phương có tố chất hoạt động xã hội, có khả năng thu phục các bạn và hết sức nhiệt tình, năng nổ trong các công việc của tập thể”.

Nhân dịp Minh Phương trở thành đại diện của trường tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, ThS. Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ niềm vui và những tình cảm mà cô dành cho người học trò xuất sắc: “Cô rất vui khi Minh Phương đạt giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội và được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia. Cô biết Minh Phương đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả cao như vậy. Cô rất tự hào vì Minh Phương!”. Tham gia trong buổi họp mặt vừa qua tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam, cô cũng cho biết, đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia lần này chủ yếu là học sinh các trường chuyên trên địa bàn thành phố, chỉ có 7 trường phổ thông khác có học sinh được lựa chọn trong đó có trường THPT Nguyễn Tất Thành của chúng ta. Một lần nữa, cô bày tỏ niềm vui và niềm tự hào khi Minh Phương đã làm rạng danh ngôi trường mang tên Bác, đồng thời cô cũng khẳng định “Cô và các thầy cô sẽ động viên, hỗ trợ Minh Phương nhiều nhất có thể để bạn vững vàng vượt qua kỳ thi lần này. Đang là học sinh lớp 12, khối lượng bài vở trên lớp phải hoàn thành rất nhiều, thêm vào đó các bạn học sinh trường chuyên được luyện thi học sinh giỏi ngay từ năm lớp 10 nên đã nhận được một khối lượng kiến thức rất lớn, vì vậy Minh Phương sẽ phải rất vất vả và gặp không ít khó khăn, nhưng cô tin rằng Minh Phương sẽ làm tốt. Cô mong Minh Phương cố gắng hết sức mình và chúc Minh Phương thành công!”

 

Minh Phương bên cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh

Không giống như hai vòng thi chọn học sinh giỏi Thành phố Hà Nội vừa qua, vòng thi Quốc gia quy tụ rất nhiều bạn học sinh tài năng trên khắp đất nước, do vậy áp lực cũng tăng lên rất nhiều lần. Thế nhưng, tôi mong rằng với kinh nghiệm tích lũy được qua rất nhiều những kì thi trước, cùng sự ủng hộ hết mình từ gia đình, thầy cô và nhà trường, Vũ Minh Phương sẽ tiếp tục chinh phục thêm một đỉnh cao mới, mang về vinh quang cho bản thân, gia đình và mái trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng Phương nhé!

Nguyễn Thị Dung – 12D5 (CLB Phóng viên)