Tự hào ngôi trường mang tên Bác

Trồng cây hái trái, sau mỗi năm học trường Nguyễn Tất Thành đều có một lứa học trò tốt nghiệp lớp 12 và bước vào ngưỡng cửa đại học. Một mùa thu hoạch lại đến với nhà trường, sau bao ngày tháng dày công chăm sóc, vun trồng. Kết quả thi đại học năm 2013 là mùa bội thu với thầy trò trường Nguyễn Tất Thành. Hiện nay chưa có con số cụ thể Nguyễn Tất Thành xếp thứ mấy về tỉ lệ đỗ đại học trong danh sách các trường top đầu, tuy vậy giấy báo đã về trường, danh sách đỗ đại học của các học sinh lớp 12 ngày một dài thêm. Ấn tượng của năm 2013 là những em đạt điểm 25 trở lên khá đông, vượt hẳn các năm trước, đặc biệt có nhiều học sinh là thủ khoa và á khoa của các trường đại học. Trong số những thủ khoa đó, có 3 học sinh đã vinh dự nằm trong số 34 tân thủ khoa của Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh đại học được được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào 20h ngày 25/ 8/ 2013. Đó là các em: Nguyễn Công Việt Hưng lớp 12A3 - 28 điểm thủ khoa khối A trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Vũ Trần Lộc lớp 12A4 – 26 điểm thủ khoa khối A1 trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đinh Lan Anh lớp 12D4 thủ khoa khối M trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong buổi lễ trang trọng tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc và vinh danh những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, ba học sinh trường Nguyễn Tất Thành được xướng tên trong niềm ngưỡng mộ của nhiều người. Khoảnh khắc vinh quang của các em cũng là giây phút tỏa sáng niềm kiêu hãnh của ngôi trường mang tên Bác.


Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh và ba thủ khoa

Ngoài ra, Nguyễn Lê Việt Anh - 28,5 điểm thủ khoa khoa Kinh tế quốc tế trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Đình Anh Tú - 25 điểm thủ khoa khoa Thông tin đối ngoại trường Học viện Báo chí và tuyên truyền; Phạm Kiều Ngân – 26,75 á khoa trường Đại học ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Phùng Hải Đăng - 28 điểm trường Đại học Y Hà Nội sẽ là những cái tên, những gương mặt khó phai mờ trong tâm trí thầy cô và học sinh trường Nguyễn Tất Thành.

 Trường Nguyễn Tất Thành mấy năm gần đây được biết đến với thương hiệu đầu ra, tỉ lệ thi đỗ đại học và điểm số cao. Riêng năm nay, là một bước nhảy đột phá về kết quả thi đại học của trường. Những “con lợn vàng 1995” đã làm rạng rỡ tên tuổi của trường Nguyễn Tất Thành. Truyền thống vẻ vang của nhà trường các em đã tiếp nối, hơn nữa đã phát triển nó ở một chất lượng mới.

Khi ước mơ đủ lớn

Hành trình mười hai năm, đặc biệt ba năm THPT là chặng đường ngập tràn niềm vui, nhưng cũng vô vàn lo lắng của một thời cắp sách tới trường. Lắng đọng trong cảm xúc của tôi khi gặp ba gương mặt tiêu biểu được vinh danh ở Quốc Tử Giám là vẻ trong sáng với nụ cười tươi, sự mộc mạc đầy khiêm tốn của các em. Khi tôi hỏi về con đường học tập, các em chia sẻ rất đơn giản: “Bọn em thích đến lớp, đi học thấy thoải mái và rồi cứ thế ham học, cứ cố gắng thôi”. Mỗi em một cách nói nhưng tôi nhận ra trong những ánh mắt là ý chí và ước mơ đủ lớn của các em. Cả ba em Lan Anh, Việt Hưng hay Trần Lộc không có những câu chuyện hoàn cảnh khiến người ta rơi nước mắt, cũng không phải là những học sinh ưu tú nổi trội của khối, của trường trong năm qua. Thế nhưng đến quãng đường về đích các em đã tăng tốc, bứt phá bằng tất cả nội lực của mình. Có lẽ đây là điều đáng khâm phục và đáng nhớ nhất về các em, đặc biệt là Lan Anh.

Sức bật mạnh mẽ ấy có nguồn gốc từ những ước mơ đủ lớn của các em. Hưng bộc bạch “Ban đầu em chỉ nghĩ mình phải vào đại học – nhưng rồi được học các giờ Toán hay quá, em muốn làm thầy giáo dạy Toán. Và em quyết định thi vào khoa Toán trường Đại học sư phạm”. Ước mơ thật đẹp của em được xây đắp bởi hình tượng của những người thầy, từ những giờ học Toán ở mái trường Nguyễn Tất Thành. Ấp ủ và nuôi dưỡng ước mơ… ngày ngày các em lặng thằm, bền bỉ vươn lên và khẳng định bản thân.

Các em là minh chứng sinh động cho một sự thật giản dị: khi ước mơ đủ lớn, ta có nhiều sức mạnh để chinh phục bất kì đỉnh cao nào.

Nơi đây bọn con đã nhận được nhiều thứ

Hưng thủ khoa khối A trường Đại học sư phạm Hà Nội bày tỏ: “Em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã dạy em trong suốt thời gian qua. Bảy năm gắn bó em có nhiều kỉ niệm đẹp về trường Nguyễn Tất Thành, đặc biệt cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Tường Lan”. Mẹ Hưng cũng xúc động bày tỏ “Con trai được như ngày hôm nay là nhờ công của các thầy các cô ở trường. Bố mẹ cháu chỉ chăm lo được cái ăn cái mặc hàng ngày cho cháu thôi”. Còn Lan Anh cô thủ khoa Khoa Mầm non trường Đại học sư phạm Hà Nội gọi cô giáo chủ nhiệm lớp 12D4 của mình đầy trìu mến “mẹ Phương”. Lộc cười hồn nhiên và nói “Em may mắn vì có một tập thể tuyệt vời như 12A4 ạ”. Những câu nói đơn giản thôi mà đằm sâu sự biết ơn tha thiết của các em với thầy cô và bạn bè.


Nguyễn Công Việt Hưng và ước mơ trở thành thầy giáo dạy Toán

Tri ân không chỉ bằng lời nói, tấm lòng tri ân đó các em đã thể hiện bằng kết quả học tập của ngày hôm nay. Lộc chia sẻ “Em không ngờ mình có một món quà đặc biệt như vậy dành tặng bố mẹ và thầy cô”. “Con cũng vậy cô ạ, con đã cố gắng rất nhiều”- Lan Anh nói thêm. Bậc làm cha làm mẹ có niềm hạnh phúc nào hơn khi con mình thành công. Bậc làm thầy, làm cô có niềm vui nào hơn khi nhìn học trò của mình đỗ đạt nên người.

Trước thềm năm học mới, ba tân sinh viên ưu tú gửi đến các em học sinh lớp 12 trường Nguyễn Tất Thành thông điệp “Các em hãy nỗ lực hết mình có thể nhé. Mong rằng năm tới trường ta có nhiều thủ khoa và á khoa hơn nữa”. Một thông điệp ngắn gọn thôi nhưng ẩn chứa trong đó cả niềm khích lệ, cổ vũ, lẫn mong ước và lời căn dặn của thế hệ đi trước gửi trao thế hệ sau.

Mới chỉ là bắt đầu

Em rất vui với kết quả thi đại học của mình. Ngày mai là em đến trường nhập học rồi, em sẽ thi vào lớp chất lượng cao của khoa Toán. Em phải học tốt để có thể trở thành thầy giáo giỏi”- Đó là dự định sau ngày được vinh danh của Hưng. “Em thích tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện, ngoại khóa ở trường Đại học, và tất nhiên phải cố gắng học rồi, sắp tới em cũng dự thi lớp tài năng của trường” Lộc chia sẻ. Còn Lan Anh nói thật hồn nhiên “Giờ mang danh thủ khoa, vào trường rồi học không ra gì mọi người cười chết”.

Cuộc đời không ai nói trước điều gì, nhưng ngay lúc này tôi nhận ra trong tâm tư của các em ánh lên niềm tự hào, niềm tin và quyết tâm cao. Các em tự ý thức rõ thành công của ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu, còn đó những chặng đường phía trước cần lắm sự chịu khó và ý chí vươn lên. Chính sự khiêm tốn, chân thành và nghiêm túc với tương lai của mình làm các em thật đáng mến.

Ngôi nhà thứ 2

Nguyễn Tất Thành là nơi ghi dấu bao kí ức vui buồn của tuổi học trò chúng em. Em vẫn thường nhớ lại những giây phút mình đứng trên sân khấu làm MC dẫn chương trình của trường. Em vốn không được mạnh dạn thế đâu, nhưng các cô giáo tiếng Anh động viên em, cô Thu cô Hằng làm Đoàn chỉ bảo, thế mà em có duyên với MC”- chàng MC điển trai Vũ Trần Lộc cười thật hiền hồ hởi kể. “Em chưa khi nào cảm thấy áp lực, cô Tường Lan luôn tạo không khí thoải mái. Cô là người truyền đam mê cho bọn em. Lớp 12a3 rất vui. Hơn nữa cả em và Lộc cũng được sang Singapore giao lưu và hoạt động nghiên cứu khoa học”- đó là lời tâm sự dễ thương của chàng trai Công Việt Hưng. Còn Lan Anh chỉ tủm tỉm nói “Cô chủ nhiệm vất vả với em nhiều lắm ạ!”.


Vũ Trần Lộc vốn nổi danh là chàng MC điển trai

Mỗi các em, khi rời xa mái trường đều mang trong mình những nghĩ suy, cảm xúc và ấn tượng về thầy cô, bạn bè. Mái trường này không chỉ gắn với tuổi học trò yêu dấu mà còn là nơi chấp cánh ước mơ, gieo mầm khát vọng cho các em, vì thế đứng trước thành quả của các em hôm nay, các thầy cô và nhà trường không chỉ tự hào mà còn suy ngẫm về trọng trách, thiên chức cao cả của mình đối với các thế hệ học sinh sau, để mái trường mỗi ngày các em đến học thực sự là ngôi nhà thứ 2 – các em nhận được nhiều nhất tình yêu thương ấm áp, niềm tin và hành trang tri thức bước vào đời.

Thương hiệu bền vững được tạo dựng bằng những thành quả chắc chắn, liên tục và ngày càng vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới. Trong chiến lược đầu ra của năm học tới, nhà trường đã có những kế hoạch hướng nghiệp và ôn luyện ngay từ đầu. Nhà trường kì vọng và tin tưởng sẽ có nhiều kì tích trong năm học tới. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh nói trong niềm xúc động: “Hôm nay cô đến Quốc Tử Giám chúc mừng các con, năm sau cũng chính tại nơi này mong rằng cô cũng được tặng hoa cho các em học sinh lứa 96”.


Những nụ cười thủ khoa rạng rỡ

Ước vọng của cô giáo Hiệu trưởng là cả niềm tin yêu gửi gắm cho lứa trò năm học 2013 - 2014. Tin rằng thắng lợi lớn của năm 2013 sẽ là hình ảnh đẹp nhất, những tấm gương gần gũi và chân thật để các khóa học sinh 12 nối tiếp noi theo và tiếp bước!

Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú