Từ ngày 24/04/2024 - 04/05/2024 vừa qua, đoàn giáo viên và học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (gồm 2 giáo viên và 21 học sinh), đã tham gia chương trình học tập và trải nghiệm tại trường Frederiksborg Gymnasium og HF. Chuyến đi đã tạo cơ hội cho thầy và trò mái trường mang tên Bác khám phá cảnh quan của đất nước Đan Mạch xinh đẹp, đồng thời quan sát phương pháp giáo dục và học tập hiện đại nơi đây.

A memorable journey in Denmark - the country of happiness

From April 24, 2024 - May 4, 2024, the group of teachers and students of Nguyen Tat Thanh Middle and High School, including 2 teachers and 21 students, participated in an exchange program at Frederiksborg Gymnasium og HF. The trip created an opportunity for teachers and students of the Nguyen Tat Thanh Lower and Upper Secondary school to explore the beautiful landscape of  Denmark and observe modern education and learning methods here.

Trải nghiệm tại trường học

Experience at school

Học sinh và giáo viên đoàn trường Nguyễn Tất Thành được trực tiếp tham gia một số tiết học ở trường Frederiksborg vào buổi sáng. Xuyên suốt thời gian học tập cùng những người bạn đất nước Đan Mạch, chúng tôi đã có được những trải nghiệm quý báu và cùng đúc kết ra những bài học riêng. Học sinh đa phần đã chuẩn bị bài rất kĩ lưỡng từ ở nhà, vì vậy mà có thể nắm bắt thông tin từ thầy cô giáo một cách nhanh chóng. Hơn hết, thầy cô không cần viết quá nhiều lí thuyết hay tập trung nói về góc nhìn cá nhân. Mà ở đây, học sinh được chú trọng vào những dự án học tập, những bài thuyết trình và đặc biệt là các phiên thảo luận nhóm vô cùng sôi nổi. Bên cạnh đó, họ còn được phát huy nhiều năng lực xã hội như lãnh đạo, tranh biện, ứng xử, và ngày một sáng tạo, kích thích tư duy hơn. Ngắm nhìn một đất nước hiện đại như Đan Mạch, đoàn chúng tôi tự nhủ rằng phải không ngừng trau dồi, đổi mới phương pháp giảng dạy và thái độ học tập, để học sinh Việt Nam cũng có quyền tự hào về nền giáo dục nước nhà.

Students and teachers from Nguyen Tat Thanh Lower and Upper Secondary school can participate in some classes at Frederiksborg school in the morning. During our time studying with our Danish friends, we gained valuable experiences and learned our own lessons. Most students have prepared their lessons very carefully at home, so they could have a full grasp of information from teachers quickly. Here, students focus on learning projects, presentations and especially extremely exciting group discussion sessions. Besides, they also develop many social abilities such as leadership, debate, behavior, and become more creative and thought-provoking. Looking at a modern country like Denmark, our group told ourselves that we must constantly improve and innovate teaching methods and learning attitudes, so that Vietnamese students also have the right to be proud of the nation’s education.

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành giới thiệu về ngôi trường mang tên Bác

Trong một ngày đặc biệt hơn, giáo viên của trường Frederiksborg đã chuẩn bị một tiết học riêng dành cho đoàn học sinh Việt Nam nhằm tuyên truyền về rác thải nhựa. Ngoài việc được cung cấp nhiều thông tin bổ ích, chúng tôi còn được trực tiếp thảo luận về các công đoạn xử lí rác thải, phân loại nhựa ngay tại chỗ, và thú vị nhất có lẽ là workshop làm đồ từ nhựa tái chế. Học sinh được thực hành đun chảy nhựa và đóng khuôn thành cốc, khuy áo hay đồ trang sức vô cùng sặc sỡ. Tiết học đầy thú vị cùng sự nhiệt tình của các thầy cô giáo trường Frederiksborg đã giúp học sinh Nguyễn Tất Thành lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nơi đây.

Especially, the teachers from Frederiksborg school prepared a separate lesson for the Vietnamese student group to discuss about plastic waste. In addition to being provided with a lot of useful information, we were also able to discuss the stages of waste treatment, plastic classification on the spot, and perhaps most interestingly, a workshop on making things from recycled plastic. Students practice melting plastic and molding it into cups, buttons or extremely colorful jewelry. Interesting lessons and the enthusiasm of Frederiksborg School teachers helped Nguyen Tat Thanh students keep many beautiful memories here.

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành trải nghiệm làm nhựa tái chế

Vào tối thứ Tư (01/05), chúng tôi đã tham dự buổi hòa nhạc Mùa Xuân vô cùng náo nhiệt và hoành tráng ngay tại ngôi trường Frederiksborg. Khi được chiêm ngưỡng lần lượt từng màn biểu diễn của học sinh toàn trường, chúng tôi nhận thấy, người Đan Mạch không chỉ văn minh, nề nếp mà còn rất tài năng và chuyên nghiệp về nghệ thuật, tất cả các tiết mục đều được đầu tư và chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Bên cạnh những bản Pop,  Rock sôi động, những màn giao hưởng và hòa thanh từ dàn đồng ca của trường Frederiksborg cũng là một điểm sáng trong buổi biểu diễn.

On Wednesday evening (01/05), we attended a very vibrant and spectacular Spring concert right at Frederiksborg School. When we looked at the performances of the entire school, we noticed that the Danish people were not only civilized, smart, but also very talented and artistically professional, all of which were invested and prepared very carefully. Besides the vibrant pop, rock, symphony and symphonies from the orchestra of Frederiksborg were also a highlight of the performance.

Tiết mục hợp xướng của các bạn học sinh trường Frederiksborg

Hòa chung vào không khí sôi động ấy, học sinh trường Nguyễn Tất Thành cũng đã thể hiện một tiết mục vô cùng ấn tượng và mang đậm bản sắc dân tộc mang tên “Chiếc khăn Piêu”. Cùng hai nhạc cụ dân tộc là Sáo trúc và đàn T’rưng, chúng tôi đã để lại dấu ấn về nét đẹp nghệ thuật truyền thống trong lòng những người bạn đất nước Đan Mạch.

Together with this vibrant atmosphere, the students of Nguyen Tat Thanh School also showed a very impressive and ethnic identity-striking performance called “The Peer Handkerchief''. Together with the national instruments of Flute and T'rung, we have left a mark on the beauty of traditional art in the hearts of our Danish friends.

Bạn Thu An, Đức Anh và Minh An với tiết mục hòa tấu “Chiếc khăn Piêu”

Trải nghiệm về lối sống

Experience in Danish household’s lifestyle

Đặt chân đến một phương trời mới, mỗi người trong chúng tôi đều hiểu rằng nơi đây đòi hỏi những kĩ năng mới, cách giao tiếp, ứng xử mới sao cho phù hợp, thanh lịch văn minh theo văn hóa của người phương Tây. Từng học sinh trường Nguyễn Tất Thành được chia vào một nhà host, gặp gỡ gia đình, bạn bè và sinh hoạt cùng trong 1 tuần tại Đan Mạch. Ở một nơi đất khách quê người, trước những nét văn hóa khác lạ, mỗi chúng tôi luôn nhắc bản thân phải mang theo mình phong thái lịch sự và trang trọng nhất, đồng thời không ngừng học hỏi những điều mới.

Putting our feet on a new horizon, each of us understands that this place requires new skills, new ways of communicating, new behaviors that fit the civilized elegance of the Western culture. Each student of Nguyen Tat Thanh is divided into a host house, meeting family, friends and staying together for a week in Denmark. In a country of foreigners, in the face of different cultures, each of us always reminds ourselves to carry with us the most polite and honorable manners, at the same time not ceasing to learn new things.

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành hỗ trợ mẹ của host làm bánh

Trong 1 tuần được gia đình host nhiệt tình chào đón, chúng tôi dần trở nên trưởng thành hơn, một số bạn kể rằng họ đã biết cách giữ cho phòng của mình sạch sẽ, ngăn nắp, một số thì lại học được những điểm nhỏ tinh tế trong nét sống sinh hoạt của người phương Tây như không sử dụng dĩa thìa riêng để lấy đồ ăn từ bát chung, hay cách làm ráo người để tránh làm ướt phòng tắm. Nếu chỉ thoáng nghe qua thôi sẽ thấy đây chỉ là những hành động nhỏ nhưng chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là điểm tinh tế tạo ra sự khác biệt về văn hóa, lối sống giữa người phương Tây và châu Á.

In a week of enthusiastic welcome from the host family, we gradually became more mature. Some of you said that they knew how to keep their rooms clean, covered, and some learned subtle things in the Western lifestyle. If you just listen through it, you'll see that these are just small acts, but these very tiny details are the subtleties that make the difference in culture, in the way of life between Westerners and Asians.

Bức thư chan chứa tình cảm của những người bạn đất nước Đan Mạch

Trải nghiệm du lịch, khám phá cảnh quan

Experience in Journeys in Denmark

Dưới những tia nắng chói chang của buổi sáng ngày đầu, cả đoàn học sinh và giáo viên trường Nguyễn Tất Thành được đi tham quan lâu đài cổ Frederiksborg nằm cách ngôi trường khoảng 15 phút đi bộ. Trên quãng đường đến lâu đài, cả đoàn được dịp ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp cùng nhịp sống của con người thành phố Hillerød. Sau khi bước chân vào lâu đài, đoàn giáo viên và học sinh không chỉ được chiêm ngưỡng những kiến trúc tuyệt đẹp của thời Trung Cổ, mà còn được lắng nghe lịch sử về các vị vua và người dân xung quanh trong thời chiến tranh. Có lẽ nơi đặc biệt nhất là nhà thờ ẩn sâu bên trong lâu đài, nơi vẫn còn diễn ra lễ trưởng thành cho thanh niên Đan Mạch đến tận bây giờ.

Under the bright sunshine of the first morning, both the students and teachers of Nguyen Tat Thanh were able to visit the old Frederiksborg Castle, which is about 15 minutes' walk from the school. On the way to the castle, the crew has the opportunity to see the beautiful nature and the rhythm of the people of Hillerød. After walking into the castle, teachers and students not only admire the magnificent medieval architecture, but also hear the history of the kings and surrounding peoples during the war. The most special place is the church deep inside the castle, where the adult ceremony for Danish youth is still taking place to this day.

Đoàn giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành cùng nhau lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ tại lâu đài cổ Frederiksborg

Trong chuyến tham quan thành phố Copenhagen nối tiếp, chúng tôi được ngắm nhìn toàn bộ thành phố “trên mặt nước”. Ngồi trong chiếc cano lớn, ai ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của thủ đô Đan Mạch qua những con kênh nhỏ ra vịnh biển rộng lớn. Đặc biệt hơn cả, thật may mắn khi chúng tôi bắt gặp du thuyền của vua và hoàng hậu Đan Mạch đang cập bến ở cảng Copenhagen gần đó. Một trải nghiệm thật thú vị!

During the sequel to Copenhagen City, we got a glimpse of the entire city “on the water”. Sitting in the big canoe, everybody looks at the beautiful view of the Danish capital through the small canals into the vast bay. It was lucky that we caught the Danish king and queen's yacht landing in the nearby port of Copenhagen. It's an exciting experience!

Chắc chắn, chuyến hành trình của chúng tôi tại đất nước của niềm hạnh phúc - Đan Mạch sẽ trở thành một kỉ niệm sâu sắc, một dấu ấn không thể quên của tuổi học trò, của tình hữu nghị của 2 ngôi trường, của hai đất nước Việt Nam - Đan Mạch.

Certainly, our journey to the country of happiness - Denmark - will become a profound memory, an unforgettable mark of student age, of the friendship of the two schools, of Vietnamese-Danish countries.

Thực hiện: Đoàn GV và HS giao lưu tại Đan Mạch