Kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2013-2014 đã kết thúc. Những gương mặt thủ khoa tiêu biểu của khối THCS và khối THPT đã xuất hiện. Là thủ khoa, đạt được thành tích cao đã đáng ngưỡng mộ, nhưng còn đáng khâm phục hơn nữa khi Phạm Lê Linh Trang – cô bạn lớp 10D3 thủ khoa khối 10 trong kì kiểm tra giữa kì – lại một lần nữa đạt được danh hiệu thủ khoa trong kì kiểm tra cuối kì này với bảng điểm đẹp như hoa:

Toán

Anh

Văn

Hóa

Tổng điểm

9

9

9

9.5

10

46.5

Với vẻ mặt đầy hạnh phúc và tự hào, cô Lê Thị Loan – giáo viên chủ nhiệm lớp 10D3 cho biết cô rất vui vì thành tích mà Linh Trang đã đạt được trong kì kiểm tra lần này “Trang không những là một học sinh năng nổ, hoạt bát của lớp mà còn rất thông minh và có thái độ học tập nghiêm túc”. Không những học giỏi, Linh Trang còn được các bạn bè trong và ngoài lớp yêu mến vì sự thân thiện và hòa đồng. Gặp mặt cô bạn thủ khoa dễ mến, chúng tôi đã có những giờ phút trao đổi rất thoải mái và đầy ắp tiếng cười. Cùng lắng nghe xem cô bạn thủ khoa sẽ bật mí những gì về phương pháp học tập của mình nhé!


Cô bạn tài năng Phạm Lê Linh Trang đây !!!

Chào Phạm Lê Linh Trang! Bạn cảm thấy sao khi mình là thủ khoa ở cả hai kì kiểm tra chung liên tiếp?

Chào bạn! Thực sự sau lần thủ khoa đầu tiên mình vẫn không nghĩ là mình lại có thể tiếp tục giữ ngôi vị thủ khoa lần thứ hai đâu (cười). Mình nghĩ rằng việc lĩnh hội kiến thức mới là chính, còn danh hiệu thủ khoa nếu được thì thật vinh dự cho mình mà không được thì cũng không sao. Danh hiệu không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Qua kì kiểm tra này, mình cảm thấy rất vinh dự khi lại xếp thứ nhất khối và mang lại niềm tự hào về cho lớp 10D3, cho cô Loan và cho gia đình, bạn bè. Mặc dù đó chưa phải là kết quả cao nhất được công nhận từ trước đến giờ nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng hết sức của bản thân.

Trong lúc rảnh rỗi, bạn thường làm gì?

À, mình thường nghe nhạc và đọc sách.

Để đạt được những thành tích cao như vậy, chắc hẳn bạn đã chăm chỉ và cố gắng rất nhiều?

Vâng, cố gắng thì có, nhưng chăm chỉ thì không hẳn. Nếu so sánh giữa thời gian học và thời gian chơi thì mình thú thật là thời gian chơi của mình nhiều hơn thời gian học (cười).

Tuy dành ít thời gian hơn cho việc học nhưng bạn vẫn dành được một bảng thành tích thật đáng nể phục, bạn có thể chia sẻ cho mọi người bí quyết học để học ít nhưng vẫn hiểu nhiều như bạn không?

Như mình đã nói, mình chơi nhiều hơn học. Nhưng mình chơi là để giải tỏa căng thẳng, để phục vụ cho việc học tập được hiệu quả hơn. Chơi là chơi mà học là học, mình không bị phân tâm và cũng không để cho hai việc này ảnh hưởng đến nhau, vì thế nên mình ít khi bị căng thẳng lắm. Đến gần kì kiểm tra mình tập trung học tập cao độ và viết giấy note chi chít khắp bàn (cười).

Mình thấy qua cả hai kì thi, dù phải vượt qua rất nhiều đối thủ đáng gờm nhưng bạn vẫn giữ vững phong độ học tập và vươn lên đứng đầu. Điều gì đã khiến phong độ của bạn duy trì tốt như vậy?

Cái này còn tùy vào tính cách của từng người. Mình rất sợ cảm giác căng thẳng, vì thế nên mình duy trì phong độ học tập bằng cách tạo hứng thú cho mình với các môn học để không bị áp lực, từ đó, kiến thức “ngấm” vào đầu mình cũng nhanh và dễ dàng hơn.

Bạn có muốn nhắn nhủ điều gì đến mọi người không? Những người đang cố gắng học tập để đạt danh hiệu thủ khoa như bạn?

Mình biết là mọi người muốn nghe một điều gì đó thật mạnh mẽ, thật mang tính cá nhân, nhưng mình không thể biến mình thành một người quá xa vời với thực tế để dành cho các bạn những lời khuyên chuẩn mực. Bạn bè và thầy cô đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình học tập và do cả hoàn cảnh thiên thời địa lợi, thực sự thì mình nghĩ đó là một may mắn kì diệu lặp lại hai lần, cộng với những kiến thức trong học tập của riêng mình nữa. Vậy thôi, chứ mình không thể nói như được lập trình rằng “Cố lên! Bạn cũng có thể làm được như tôi, bạn tài giỏi và tôi cũng thế, v.v…”. Tóm lại, quan trọng nhất là bản thân bạn hãy tự học tập và rèn luyện thật nhiều nhé, và đôi khi cần cả một chút yếu tố may mắn nữa.

Cảm ơn bạn rất nhiều về buổi trao đổi này, hy vọng bạn sẽ giữ vững phong độ và đạt được kết quả như mong đợi trong những kì kiểm tra sau này nhé!

Mình cũng rất vui, tạm biệt bạn!

Linh Trang – 11D1 (CLB Phóng viên)