Hà Nội những ngày đầu năm dường như có gì khác. Có lẽ là do tiết trời trở nên dịu dàng và êm đềm hơn với những cơn gió se se lạnh, những cơn mưa xuân lất phất, những tia nắng chan hòa như rót xuống thành phố một chút gì đó thật ngọt ngào và ấm áp. Cũng có lẽ là do dư âm của những ngày Tết nguyên đán vừa qua còn lắng đọng và vương vấn trong nhịp sống người dân Thủ đô. Mà nhờ đó, tâm hồn ta cũng nhuốm màu hạnh phúc, bình yên, khiến cho cuộc sống thường nhật phần nào trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng. Đủ để trong một khoảnh khắc, ta được ngắm nhìn trọn vẹn sắc xuân Hà Nội, được nhớ nhung mùa xuân, mà đối với tôi, chính là mùa đẹp nhất trong năm.


Những cành hoa mang ánh dương rực rỡ rủ xuống mặt Hồ Gươm cổ kính là một hình ảnh thân thuộc của mùa xuân Hà Nội

Từ xưa đến nay, xuân vốn không còn là một đề tài xa lạ trong những sáng tác nghệ thuật trên khắp thế giới. Nhắc đến xuân là nhắc đến Tết, nhắc đến vẻ đẹp của sức sống căng tràn, của sự tinh khôi nhẹ nhàng, của những xúc cảm bâng khuâng da diết. Xuân khoác lên mình một vẻ đẹp thật khó trộn lẫn - không rạo rực, nhiệt huyết như ngày hạ, không hoài niệm, buồn bã như mùa thu, không lạnh lẽo, cô đơn như đông về. Đó là một vẻ đẹp thật tinh khôi, êm đềm, trong trẻo, tươi sáng, tựa như một cô thiếu nữ mới lớn hẵng còn đang e ấp, thẹn thùng. Cũng nhờ đó mà mùa xuân khiến lòng người trở nên xốn xang, nhạy cảm và tinh tế hơn rất nhiều. Nó khiến ta, trên con đường tất bật của một ngày làm việc, phải dừng lại thoáng chốc để ngắm nhìn thật rõ những chồi xuân đang nhú ra trên tán cây, cành cây rủ xuống mặt hồ xanh biếc, ngắm nhìn tiết trời trong xanh khẽ vương vài đám mây bồng bềnh, ngắm nhìn dòng người hối hả đi lại, tràn đầy sức sống sau một kì nghỉ dài. Nó khiến tâm hồn ta đong đầy một cảm xúc khó nói thành lời - một sự lâng lâng trong men say lãng mạn ngây ngất, để từ đó mở rộng lòng mình đón nhận thế giới xung quanh đẹp đẽ.


Những chồi non mơn mởn mang đến cho cây cối một “diện mạo” mới đầy sức xuân

Cái se se lạnh đặc trưng của miền Bắc hòa cùng ánh nắng chan hoà phần nào xua đi không khí buốt giá của mùa đông, khiến thời tiết trở nên ấm áp, hiền hòa hơn. Tâm thế con người trong hoàn cảnh ấy có lẽ cũng tràn đầy hứng khởi, hi vọng và niềm vui, đón nhận những nguồn năng lượng tích cực hạnh phúc. Vì thế, người ta thường có xu hướng lục lại những kí ức hạnh phúc trong quá khứ, tua lại trong đầu khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm. Đó cũng là lí do mùa xuân còn là mùa để nhớ, mùa của những khoảng lặng để ta được lắng lại, được trầm ngâm suy tư, được đắm chìm trong những cảm xúc riêng mình. Để tận hưởng những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất mà ta từng có. Để rút ra những bài học hoàn thiện chính mình. Để tái tạo nguồn năng lượng tâm hồn, xóa bỏ đi những muộn phiền lo âu và trông đợi vào một năm mới viên mãn, tươi sáng. Để xem một bộ phim yêu thích, gặp gỡ đồng nghiệp và trao nhau những lời chúc mừng năm mới sau kì nghỉ. Để thử lắng nghe những động tĩnh nhỏ nhặt nhất xung quanh, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên tán lá, tiếng bán hàng rong trên những phố hè vắng và ngập tràn trong lòng âm thanh quen thuộc của Hà Nội. Để biết quan tâm hơn gia đình và người thân, biết hỏi thăm dù chỉ vài câu giản đơn với ông bà cha mẹ, bày tỏ tình cảm bằng những cái ôm thật chặt… Bởi mùa xuân là mùa của bao thương nhớ, bao cảm xúc trong trẻo và đẹp đẽ nhất của con người - mùa của sự sống đâm chồi nảy lộc, của nơi tình yêu bắt đầu.


Một góc phố lặng lẽ mang đậm sắc xuân khiến ta bất chợt bồi hồi

“Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân”, thời gian cứ thế trôi, mang theo bao nỗi niềm để lớn lên cùng năm tháng. Những “mùa xuân” của đời người qua đi mãi, chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng thể lấy lại một khi ta đã bỏ lỡ. Vậy thì nếu một ngày xuân nào đó, bạn vô tình đọc được những dòng chữ này, hãy dừng lại dù chỉ đôi chút. Để ngồi xuống, uống một tách trà và ngắm nhìn thế giới của riêng mình, hồi tưởng lại những kỉ niệm quý giá nhất. Để hít căng vào lòng hương gió xuân trong lành, khẽ khàng se sắt trong những hạt mưa phùn rơi lất phất. Để tìm lại trong ta, một chút gì để nhớ…

Bài viết: Lương Hoàng Mỹ Vi (10D4)

Ảnh: Sưu tầm