Mới hôm nào, xuất hiện trước mắt tôi là khung cảnh mùa xuân ấm áp, chim chóc đua nhau bay về mà giờ đây chỉ còn là những hàng cây trơ trụi lá, sương dày đặc bám vào các cành cây. Đó là những dấu hiệu đặc trưng của mùa đông - mùa mưa phùn gió bấc, mùa đánh dấu sự kết thúc của một năm dài.

Hồi bé, khi đọc những câu chuyện cổ tích, tôi đã hồn nhiên nghĩ rằng mùa đông luôn đem đến cho mọi người nhiều trở ngại, vạn vật như mất đi sức sống và rất nhiều điều khác. Nhưng đến khi lớn lên, tôi cảm thấy mùa đông mới thật tuyệt vời làm sao! Trái với mùa hè nóng bức, mùa đông luôn đem đến cho người ta cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi, mùa đông lại vô cùng ấm áp. Ấm áp là khi ta trao nhau những cái ôm thắm thiết, tay đan tay hay cả sự quan tâm, từng lời hỏi han mà ta dành cho nhau.

Có lẽ, dịp đặc biệt trong mùa đông chính là Lễ Giáng Sinh - ngày kỷ niệm sự ra đời của chúa Giêsu. Trước kia, Giáng Sinh chỉ có ở phương Tây hay ở một vài tôn giáo, nhưng đến nay, Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ phổ biến trên toàn thế giới. Vào ngày này, ở khắp nơi, tại các cửa hàng, trung tâm thương mại hay quán ăn đều gắn liền với ba gam màu đặc trưng của Lễ Giáng Sinh, đó là màu xanh lá, đỏ và trắng. Không chỉ vậy, cây thông Nô-en cũng là một trong những biểu trưng của Lễ Giáng Sinh. Trước thời tiết khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, cây thông vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ và mang màu xanh vĩnh cửu nên được xem là biểu tượng sự sống, mang lại cuộc sống phồn vinh, no ấm. Ngoài ra, Giáng Sinh được coi là ngày để các thành viên trong gia đình quây quần, sum vầy bên nhau trong mùa đông giá rét, những đứa trẻ nhỏ tuổi sẽ được nhận món quà từ ngày lễ đặc biệt này.


Bầu không khí Giáng Sinh tràn ngập phố phường Hà Nội

Với tôi, được thưởng thức ẩm thực Hà Nội bên lề phố ngày đông cũng thật tuyệt vời! Với thời tiết buốt giá như vậy, tại sao chúng ta không dừng chân lại ở một vài hàng quán trên vỉa hè, mua một thứ gì đó nóng hổi để ăn? Trên than lửa hồng, ấn tượng trong tôi là các món ăn như xúc xích, thịt xiên nướng vô cùng bắt mắt hay những bắp ngô nướng, củ khoai nướng đầy hấp dẫn… Các món mỹ vị như vậy đều mang một nét đặc trưng rất riêng, lôi cuốn người ăn một cách kỳ lạ, nhất là trong những ngày đông lạnh lẽo này.


“Đặc sản” đường phố của mùa đông

Vào mùa đông, giác quan của tôi nhạy bén hơn nhiều. Đó là những cơn gió “vù…vù” phấp phới bên tai, đó là từng tiếng quét lá của những người lao động vất vả, tiếng ho “sù sụ” của ông lão ngồi đọc báo. Với đôi mắt của mình, tôi mê mẩn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, từng tia nắng yếu ớt xiên qua kẽ lá. Dạo trên con đường, mùi hoa cúc họa mi thơm thoang thoảng tỏa ra, đem lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Thời tiết rét buốt với nhiệt độ thấp khiến thi thoảng, tôi lại run lên vì lạnh, sởn gai ốc. Đương nhiên không thể thiếu các món nóng hổi vừa thổi vừa ăn được. Khi rét run vì những cơn gió mùa Đông Bắc ùa về, chúng ta có thể sưởi ấm người bằng cách “lấp đầy” bụng với những món ăn nóng hổi.

Vậy bạn có dự định gì cho mùa đông này? Đối với tôi, dạo phố vào những ngày lạnh giá là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời! Mùa đông mới thật đặc biệt! Mùa đông đem đến sự yên bình, tĩnh lặng nhưng lại vô cùng lãng mạn khiến cho mỗi người con Hà Nội xao xuyến mãi, cho dù có đi đâu thì khung cảnh yên tĩnh này vẫn đọng mãi trong tâm trí. Thường thường, ngoài đường xe cộ bon chen tấp nập nhưng giờ đây, cảnh vật dịu dàng mang nét đẹp cổ xưa, trầm tĩnh. Mới thật tuyệt vời làm sao khi bạn ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên, con người tại mảnh đất kinh kì này!


Hồ Gươm mơ màng, mờ ảo khi vào đông

Mọi người đều nói rằng mùa đông thật lạnh lẽo, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn, vất vả hơn nhưng trong lòng tôi, mùa đông được tạo hóa sinh ra để gắn kết giữa người với người; đó là những lời nói thân mật, từng hành động yêu thương mà mọi người dành cho nhau trong những ngày giá rét này. Tôi rất yêu mùa đông Hà Nội, cảm xúc trong tôi vẫn thế, đó là sự xao xuyến, bồi hồi và một nỗi nhớ nhung, khát khao vô tận.

Bài viết: Phạm Huyền Trang (6A4)

Ảnh: Sưu tầm