Từ lâu, “Leviosa” đã là cái tên vô cùng quen thuộc với bao thế hệ học sinh dưới mái trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Đây là sự kiện mở đầu, chào mừng các em học sinh lớp 10 đến với ngôi trường mang tên Bác. Sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch Covid, năm nay, vào ngày 27/8/2022 vừa qua, chương trình Leviosa đã chính thức trở lại bùng nổ với chủ đề “Tinh cầu ánh sáng”. Sự kiện đã diễn ra thành công với sự phấn khởi, háo hức của các em học sinh lớp 10, để lại dấu ấn khó quên với ban tổ chức, các thầy cô phụ huynh học sinh.

 

Video chương trình LEVIOSA 2022

Lấy chủ đề là “Tinh cầu ánh sáng”, năm nay, các em học sinh khối 10 được chia vào 24 nhà với những cái tên vô cùng độc lạ đến từ các chòm sao ngoài vũ trụ. Mỗi nhà là một phi thuyền ngoài không gian, được dẫn dắt và quản lý bởi thành viên CLB Tổ chức sự kiện (EOC) và các cộng tác viên (CTV) chương trình: một thuyền trưởng (cựu học sinh), một hoa tiêu (nhiệm vụ quản lý), một quân sư (nhiệm vụ hậu cần). Trong suốt 1 tuần từ ngày hội phá băng đến ngày hội chính, học sinh các phi thuyền đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những anh chị quản lí, các bạn cùng nhà, để cùng nhau tập cheer và thiết kế biểu tượng nhằm chuẩn bị cho ngày hội chính.


Các CTV và thành viên CLB Tổ chức sự kiện (EOC) tập trung các em học sinh theo phi thuyền của mình


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc chương trình, chào mừng các tân học sinh khối 10 đến với mái trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành

Mở đầu ngày hội chính Leviosa là một bài nhảy vô cùng sôi động đến từ CLB Âm nhạc (M4U), góp phần làm nóng bầu không khí chương trình. Sau đó, tất các các phi thuyền đã cùng nhau đứng lên biểu diễn bài cheer Leviosa năm nay - tiết mục mà các em đã hàng ngày tập luyện chăm chỉ sau mỗi giờ học để có thể thuần thục các động tác cũng như thể hiện tinh thần nhiệt huyết của học sinh ngôi trường mang tên Bác.


Tiết mục nhảy vô cùng sôi động đến từ CLB M4U

Tiếp theo đó, các học sinh được đến với phần thú vị cũng như háo hức nhất của Leviosa năm nay, đó chính là trò chơi lớn “Vũ trụ sao”. Với mục đích tạo ra sự gắn kết tăng cường khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết tình huống thực tế của học sinh, các chặng trò chơi được 12 CLB định hướng của nhà trường thiết kế nội dung và chuẩn bị vô cùng chu đáo, ấn tượng. 24 phi thuyền sẽ phải cạnh tranh với nhau để dành được các năm ánh sáng. Từ đó đến với chặng cuối cùng “Tinh cầu ánh sáng”, mỗi phi thuyền sẽ dùng số ánh sáng đó để lấy manh mối về nơi có chìa khoá khởi động thuyền không gian. Phi thuyền tìm thấy chìa khóa đầu tiên sẽ là trở thành đội thắng cuộc.


Trò chơi “Chinh phục hố đen” của CLB giao tiếp (ROV) yêu cầu các thành viên mô tả đường đi để dẫn dắt đồng đội vượt qua các chướng ngại vật


Học sinh tham gia thử thách “Vệ binh ngân hà” - trò chơi cướp cờ do CLB Tổ chức sự kiện (EOC) tổ chức


CLB MCO mang tới trò chơi “Bước nhảy không gian”, trong đó các học sinh phải cầm theo mảnh ghép, nhảy trên ô màu của đội mình để đến vạch đích và hoàn thành bức tranh


CLB môi trường xanh (GEC) tổ chức trò chơi phân loại rác thải mang tên “Gom sao”

Các chặng trò chơi đã mang tới những giờ phút gay cấn nhưng không hề thiếu đi sự vui vẻ và háo hức. Các bạn học sinh đều phấn khích khi tham gia các thử thách, tiếng hò reo, vui mừng khi giành được chiến thắng đã mang đến một không khí náo nhiệt, tưng bừng cho ngày hội.


CLB Phóng viên trẻ (YRC) thiết kế thử thách tạo dáng theo hình ảnh cho trước


Trò chơi “Tháp vũ trụ” do CLB Tiếng Anh tổ chức yêu cầu người chơi thực hiện nhiệm vụ xếp tháp bằng cốc để tạo được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh và có nghĩa


Các học sinh sôi nổi tham gia thử thách “Hàng rào ánh sáng” của CLB Lịch sử (AHC) - vượt qua hàng rào và tìm ra danh tính vị lãnh đạo cấp cao từ các gợi ý được gắn trên dây


Trò chơi đoán tên bài hát qua giai điệu do CLB Nhạc cụ dân tộc TMIC tổ chức thu hút sự chú ý của các bạn học sinh


Các “tân binh” lớp 10 tham gia trò chơi “Tinh cầu tri thức” do CLB Yêu thích đọc sách (NRC) tổ chức với nhiệm vụ xếp tháp sách và trả lời các câu đố về sách và các nhân vật văn học


Thử thách do CLB Thiết kế đồ họa DDC tổ chức giúp người chơi thể hiện khả năng hội họa và tư duy nhạy bén bằng cách miêu tả từ khóa thông qua hình vẽ để đồng đội có thể đoán được


Thành viên các phi thuyền hăng hái tham gia trả lời câu hỏi về khoa học và thực hiện thử thách đo độ PH của dung dịch mà CLB Khoa học (SPC) đưa ra

Kết thúc một sự kiện vô cùng đáng nhớ, không thể thiếu những giai điệu, âm thanh sôi động. Kết hợp với tiếng hô vang “Tôi yêu Nguyễn Tất Thành”, các thế hệ học sinh trở nên gắn kết, sát gần nhau hơn, tạo nên những phút giây đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chắc chắn không ai có thể quên được mùa một Leviosa năm 2022 bùng cháy và tuyệt vời.


Những bản nhạc sôi động khiến sự kiện Leviosa bùng cháy đến những giây phút cuối cùng

Có thể nói, sự kiện Leviosa 2022 - Into the new world đã để lại trong các học sinh một dấu ấn đậm nét, đặt biệt là những “tân binh” khối 10. Học sinh Bùi Thu An (10D3) chia sẻ rằng: “Không còn từ gì để diễn tả Leviosa năm nay ngoài hai từ tuyệt vời. Từ phần cheer đến các trò chơi trải nghiệm, tất cả đều được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và chỉn chu. Em xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức, các anh chị cộng tác viên, các câu lạc bộ và đặc biệt là các anh chị phụ trách đã cho chúng em một mùa Leviosa thật “cháy” mà chúng em sẽ không bao giờ quên”.

Trong chương trình Leviosa, các học sinh khối 11, 12 đang học tại trường, các cựu học sinh chính là những cộng tác viên năng nổ và nhiệt tình đóng góp vào sự thành công của lần trở lại này. Tất cả như được gắn kết với nhau trong một chương trình có quy mô rất lớn, từ những em nhỏ nhất mới bỡ ngỡ bước vào trường cho đến các anh chị cựu học sinh đã ra trường nhiều năm. Học sinh Da Vin Lee (11D1) - thành viên của CLB MCO chia sẻ cảm nhận: “Mình thấy mùa Leviosa năm nay thực sự đã vượt xa mong đợi ban đầu. Từ khâu chuẩn bị được các thầy cô tạo điều kiện rất chu đáo đến những buổi lên kế hoạch, thiết kế booth được các thành viên nhiệt tình tham gia và giúp đỡ, mình đều cảm nhận được sự nhiệt huyết và hết lòng vì một mùa Leviosa đáng nhớ. Đúng là không uổng công chuẩn bị chăm chỉ và mong đợi của chúng mình, sự kiện chính thực sự đã rất thành công và chắc chắn đây sẽ là k niệm mà mình sẽ không thể quên.


Một mùa Leviosa không thể quên với các cộng tác viên và thành viên các CLB định hướng của nhà trường

Leviosa chắc hẳn là một sự kiện không thể thiếu đối với những học sinh dưới mái trường tên Bác. Tuy vắng bóng trong ba năm nhưng không vì thế mà sự kiện này mất đi sức hút, mất đi sự nhiệt huyết và năng động của các bạn học sinh. Mong rằng những mùa Leviosa sau sẽ vẫn tuyệt vời, vẫn bùng cháy, vẫn sôi động như thế, tiếp tục mang đến những k niệm tuyệt đẹp, những giây phút khó quên của tuổi học sinh dưới mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Từ Quang Huy (11N3) - Hoàng Lê Thu Nguyên (11D1)

Ảnh: Đặng Yến Linh (11N1) - Nguyễn Sơn Tùng (12D4) - Phạm Ngọc Gia Phong (12D4) - Sưu tầm